13/05/2024

13/05/2024
13/05/2024
Hôm nay là thứ bảy cuối tuần, nhưng thay vì đi chơi với các bạn, em lại ở nhà để dọn dẹp nhà cửa cùng mẹ. Từ quét sân, phơi chăn ga, tưới rau, việc nào em cũng làm với sự vui vẻ và phấn chấn. Bởi vì em đang dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ để đón thần tượng lớn nhất của mình. Đó chính là bố của em - một người lính biển đảo sắp về thăm nhà sau chuyến đi làm nhiệm vụ kéo dài suốt hai năm.
13/05/2024
13/05/2024
Huy123 À mẹ ơi có con dế này
Luôn ở trong bao diêm con đây
Mở ra con thấy ngay
Con yêu mẹ bằng con dế
Những câu thơ ngộ nghĩnh này đã được ông Xuân Quỳnh viết ra vô cùng đáng yêu của trẻ thơ.Trong mỗi chúng ta chắc hẳn ai cũng có 1 gia đình ấm lo hạnh phúc.Em cũng vậy,em sống trong 1 gia đình vô cùng giàu có do sự thành công của bố em.Nhưng người ta thường nói " Phía sâu bước chân của người đàn ông thành công thì sẽ luôn có dấu chân của 1 người phụ nữ ".Và người phụ nữ luôn sẵn sàng hi sinh mình vì gia đình , các con đó chính là mẹ em
BẠN THAM KHẢO
13/05/2024
Em sinh ra được lớn lên trong sự bao dung của bố và một tình yêu thương vụ bờ biển của mẹ. Dù ở nơi đâu bên cạnh em luôn có một hình bóng mẹ dõi theo em. Mẹ là một người phụ nữ tuyệt vời luôn đem lại cho em cảm giác an toàn và một tình yêu thương vô bờ bến.
Nếu bạn muốn hỏi bài tập
Các câu hỏi của bạn luôn được giải đáp dưới 10 phút
CÂU HỎI LIÊN QUAN