Học tập luôn là tài sản quý giá của con người. Học tập giúp chúng ta mở mang trí óc, biết được nhiều điều xung quanh chúng ta. Hiểu được điều đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khuyên dạy thiếu niên, nhi đồng phải ra sức học tập bởi "Học tập là cuốn vở không có trang cuối".
Vậy học tập là gì? Đó là một quá trình tích lũy kiến thức, rèn luyện kĩ năng để nâng cao hiểu biết và khả năng thực hành của bản thân nhằm đạt đến sự thành công trong cuộc sống. Học tập là cả một quá trình dài, diễn ra trên ghế nhà trường và ngay cả khi ta rời khỏi ghế nhà trường. Việc học không chỉ bó hẹp trong phạm vi gia đình mà còn thông qua sách báo, các phương tiện thông tin đại chúng, học từ thực tế cuộc sống, từ những người xung quanh... Kiến thức nhân loại vô cùng phong phú, khoa học kĩ thuật không ngừng phát triển, có nhiều điều hôm nay đúng, nhưng ngày mai đã trở nên lỗi thời, vì vậy con người cần phải học tập thường xuyên, học tập suốt đời để có được trình độ nhận thức cao, có chuyên môn vững vàng, cập nhật được tiến bộ xã hội, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Mỗi lần nói về vấn đề này, Bác Hồ đều nhắc nhở chúng ta phải cố gắng học tập không ngừng. Trong thư gửi các học sinh vào tháng 9 năm 1945, Người viết: "Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em". Hay như trong thư gửi cho học sinh nhân ngày khai trường, Bác lại căn dặn: "Các em hãy ngoan ngoãn, chớ đóng xấu tính hư tật xấu. Các em hãy yêu thương nhau, giúp đỡ lẫn nhau để vươn lên trong học tập...". Những lời dạy bảo ân cần của Bác đã thể hiện rõ quan điểm của Người đối với việc giáo dục thế hệ trẻ.
Trong cuộc sống hằng ngày, mỗi người cũng cần phải học hỏi thêm nhiều điều mới lạ, bổ ích. Có rất nhiều tấm gương sáng về tinh thần ham học hỏi khiến chúng ta nể phục. Nhà bác học Lê Quý Đôn từ nhỏ đã nổi tiếng là thông minh, ngoài chương trình học ở trường, ông còn lùng sục nhặt nhạnh những tờ giấy vụn có chữ để đem về xin bố mẹ tiền học phí rồi mời thầy về nhà dạy học. Chính nhờ tinh thần hiếu học ấy mà sau này, Lê Quý Đôn đã trở thành một nhà bác học uyên thâm nhất của nước ta thế kỉ XVIII. Hay như Bill Gates - ông trùm của hãng phần mềm Microsoft nổi tiếng toàn cầu. Khi đang ngồi trên ghế nhà trường, ông đã tự mày mò học lập trình và sau này trở thành tỉ phú giàu nhất thế giới. Gần gũi hơn nữa là tấm gương của bạn Nguyễn Ngọc Ký. Từ nhỏ cậu bị liệt hai tay, tuy nhiên bằng ý chí và nghị lực phi thường, cậu đã tập viết chữ bằng chân, dần dần trở thành một nhà giáo ưu tú được mọi người ngưỡng mộ. Họ chính là những tấm gương tiêu biểu cho câu tục ngữ "có công mài sắt có ngày nên kim" mà cha ông ta vẫn thường răn dạy con cháu.
Tuy nhiên, bên cạnh những tấm gương tốt thì vẫn còn tồn tại những kẻ lười biếng, không có tinh thần phấn đấu vươn lên. Những kẻ như thế sẽ không bao giờ có thể thành công trong cuộc sống. Chúng ta cần phê phán mạnh mẽ lối sống ăn chơi sa đọa, hưởng thụ thụ động của họ.