Trong muôn vàn những tình cảm tốt đẹp của con người, tình yêu thương là một tình cảm vô cùng cao quý, thiêng liêng. Không một ai có thể khẳng định rằng mình có thể sống suốt quãng đời dài mà không yêu thương.
Tình yêu thương là những xúc cảm phát sinh từ sự gắn bó và quan tâm giữa con người với con người. Tình yêu thương có rất nhiều hình thức: đó có thể là tình cảm yêu quý, gắn bó giữa những thành viên trong gia đình, là tình cảm mến yêu giữa những người bạn bè, thầy cô, là tình cảm kết nối những người cùng chung dòng máu, cùng một dân tộc; cũng có thể là tình cảm gắn bó giữa con người với con người, tình cảm vợ chồng, hay thậm chí là tình cảm giữa những người xa lạ, đơn giản chỉ bởi vì họ dành cho nhau sự "yêu thương". Bất cứ thứ tình cảm nào cũng có vai trò và ý nghĩa riêng biệt đối với mỗi người. Nhưng nhìn chung, tình yêu thương sẽ mang tới cho ta sự ấm áp, xoa dịu những nỗi đau, những mất mát, những tổn thương mà ta gặp phải trên đường đời. Nó giúp ta biết quan tâm, biết chia sẻ, và khiến cho trái tim ta trở nên rung động, biết yêu, biết khóc vì những mảnh đời bất hạnh. Có thể nói, tình yêu thương giống như một chiếc túi khổng lồ mà nhân loại không định nghĩa được. Nó trừu tượng đến mức khó hiểu. Nhìn đứa trẻ mồ côi nằm ở hàng ghế đá, nhìn cụ già đang mon men đi xin ăn, nhìn người dân miền Trung đang chịu những cơn bão, người thì bị chết, gia đình li tán, của cải mất mát… chúng ta cảm thấy sao xót xa, sao đau lòng quá. Tình yêu thương chính là sự lo lắng cho người với người, dù chưa từng gặp mặt, dù chị là sự lướt quá, nhưng trái tim con người là thế, tình yêu thương là vô tận. Và rồi, vì yêu vì thương chúng ta sẵn sàng giúp đỡ, bỏ tâm huyết chăm lo xây dựng các nhà tình thương tình nghĩa, để bao bọc các em nhỏ mồ côi, để cho các cụ già neo đơn có một mái nhà, để những người tàn tật, những trẻ em bị mắc bệnh hiểm nghèo có thể được chữa trị,… Dù là âm thầm giúp đỡ, hay công khai giúp đỡ, họ đều không cần mọi người biết đến, không cần mọi người tuyên dương, ghi danh. Chỉ cần nơi nào có tình yêu thương, nơi đấy thật ấm áp, và hạnh phúc.
Nhưng đâu phải ai trên đời cũng có được may mắn. Đâu phải ai trên đời cũng có được cuộc sống hạnh phúc. Lúc này đây, họ cần được yêu thương, cần được quan tâm và che chở. Chúng ta hãy mở rộng cánh cửa trái tim của mình, đem tình yêu thương tha thiết của mình trao đi cho những con người ấy, để xoa dịu nỗi đau, và xoa dịu cả nỗi lòng của mình, vì “Yêu thương cho đi là yêu thương giữ được mãi mãi”.
Tuy nhiên, không nên chỉ trao gửi tình yêu thương của mình đến những người gặp khó khăn mà còn phải trao sự yêu thương đến những người thân, bạn bè, những người quanh ta. Vì tình yêu thương chẳng chừa ai cả, nó tồn tại ở khắp mọi nơi, trong mọi ngóc ngách của cuộc sống, miễn là chúng ta mở rộng cánh cửa trái tim, mở rộng tấm lòng, dùng trái tim để cảm nhận.
Có những người lạnh lùng, vô cảm, không có tình yêu thương, hoặc có những người nhầm lẫn giữa tình yêu thương và tình cảm cá nhân, hoặc sử dụng tình cảm đó để trục lợi, thì những con người ấy xứng đáng bị xã hội lên án, phê phán. Cũng có những người ích kỉ, chỉ biết nhận lại chứ không biết cho đi, sống chi li tính toán,… những người này sẽ dần bị mọi người xa lánh, ghét bỏ, và sớm muộn gì cũng nhận lấy những hậu quả thích đáng cho thái độ thờ ơ, vô cảm của mình.
Chúng ta hãy thử đặt mình vào vị trí của những người bất hạnh ấy để suy nghĩ, nếu là họ, chúng ta sẽ cảm thấy như thế nào? Họ thực sự cần chúng ta giúp đỡ, yêu thương, trang bị cho họ tình cảm, niềm tin tưởng vào con người,… để họ có thêm nghị lực, sức mạnh, tiếp tục sống, tiếp tục chống chọi lại với khó khăn, nghịch cảnh.
Hãy biết trân trọng những gì chúng ta đang có, trân trọng cuộc sống này, và hãy biết yêu thương, chia sẻ, giúp đỡ người khác để xây dựng một xã hội tốt đẹp, hòa bình, hạnh phúc. Đừng để lòng thù hận, hay một chút vui sướng của bản thân mà biến mình thành kẻ xấu, thành một kẻ vô lương tâm, một người độc ác, để rồi mãi mãi không bao giờ chúng ta có được niềm vui đích thực trong cuộc sống.
“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
Để gió cuốn đi…”
Hãy trao đi tình yêu thương và bạn sẽ nhận được nhiều hơn thế. Một nụ cười có thể thay đổi một con người, một cái ôm ân cần có thể cứu vớt một tâm hồn, một lời nói tử tế có thể thay đổi một ngày tồi tệ, một cái siết tay cũng có thể mang lại nguồn động lực to lớn. Hãy trao đi tình yêu thương, để cuộc sống trở nên tươi đẹp và ý nghĩa hơn.