Truyền thống "uống nước nhớ nguồn" từ lâu đã trở thành đạo lý tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Đó là truyền thống quý báu cần được giữ gìn và phát huy. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, trước hết chúng ta cần hiểu thế nào là "Uống nước nhớ nguồn". Câu nói mang nghĩa hàm ẩn, mượn hình ảnh "nước" và "nguồn" để nhắc nhở con người phải biết ơn những người đã tạo ra thành quả cho mình hưởng thụ. Hay nói cách khác đó là thái độ ân nghĩa, thủy chung của con người với cội nguồn, với quá khứ.
Trong cuộc sống, lòng biết ơn bắt nguồn từ những hành động rất nhỏ. Đó có thể là lời cảm ơn khi nhận được sự giúp đỡ từ người khác, là thái độ trân trọng đối với những người đã che chở, cưu mang mình. Đối với cha mẹ, con cái luôn hiếu thảo, chăm sóc cha mẹ khi già yếu. Với tổ tiên, ông bà, con cháu thể hiện lòng thành kính bằng việc thắp hương tưởng nhớ, đặc biệt vào ngày lễ tết, ngày giỗ. Nhà nước cũng xây dựng nghĩa trang liệt sĩ để tưởng nhớ công lao của những người con đã cống hiến tuổi thanh xuân, thậm chí là tính mạng cho độc lập dân tộc.
Lòng biết ơn không chỉ dừng lại ở lời nói mà còn cần được chứng minh bằng hành động cụ thể. Một lời cảm ơn khi ai đó trao cho ta một vị trí an toàn sau tai nạn hay một cử chỉ ân cần, một ánh mắt trìu mến cũng đủ làm ấm lòng người nhận. Con cái ngoan ngoãn, chăm ngoan, học giỏi khiến cha mẹ vui lòng. Những người con xa xứ luôn hướng về đất nước với niềm tự hào,... Tất cả những hành động đó đều xuất phát từ tấm lòng biết ơn sâu sắc, từ đó lan tỏa tình yêu thương trong cộng đồng.
Biết ơn người khác giúp gắn kết con người với nhau, tạo nên một xã hội nhân ái. Khi con người sống với lòng biết ơn, họ sẽ cư xử đúng mực, phù hợp với các chuẩn mực xã hội. Lòng biết ơn như một chất xúc tác làm cho các mối quan hệ thêm phần khăng khít, bền chặt. Nhờ biết ơn, con người cùng nhìn về một hướng, cùng hướng tới mục tiêu chung. Điều này càng thể hiện rõ nét qua đại dịch Covid-19 vừa qua, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc đã được phát huy mạnh mẽ, tất cả vì một mục tiêu đẩy lùi dịch bệnh, đem lại bình yên cho Tổ quốc.
Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại nhiều cá nhân vô ơn, bội bạc. Họ sẵn sàng quên đi cội nguồn, quên đi những người đã vất vả hi sinh cho lợi ích bản thân. Thậm chí, có người còn chà đạp lên giá trị đạo đức, lên con người đã từng tạo nên thành công cho họ. Những trường hợp như vậy cần được lên án gay gắt.
Là một học sinh, em ý thức được rằng lòng biết ơn là nền tảng vững chắc để hoàn thiện nhân cách mỗi con người. Em luôn ghi nhớ và trân trọng những thành quả của cha ông để lại, cố gắng học tập thật tốt để góp sức mình đưa đất nước sánh ngang với các cường quốc năm châu.