30/06/2025
30/06/2025
Trần An Em là ai từ đâu bước đến nơi đây dịu dàng chân phương
Tựa như ánh nắng ban mai ngọt ngào trong sương
Em là ai nhẹ nhàng khẽ đến bên anh một ngày nắng xanh
Ngỡ là mơ anh ngẩn ngơ phút giây đầu tiên
Tim anh lặng giữa bao nhiêu người
Mà anh chỉ thấy mỗi em thôi
Anh như muốn trôi theo em về nơi chân trời xa
Tình yêu trong anh vẫn luôn thầm lặng
Nhưng không có nghĩa không rộng lớn
Chỉ là anh đôi khi khó nói nên lời
Hãy một lần nhìn vào đôi mắt anh đi
Em sẽ thấy nơi đó có anh
Hãy một lần nhìn vào sâu trái tim anh
Em sẽ thấy anh luôn ngóng trông
Dẫu cho thời gian kia phai nhòa
Tình anh vẫn mãi không đổi thay
Chỉ cần em được hạnh phúc, thế giới này…
Nếu bạn muốn hỏi bài tập
Các câu hỏi của bạn luôn được giải đáp dưới 10 phút
CÂU HỎI LIÊN QUAN
Top thành viên trả lời