12/07/2025
12/07/2025
Mỗi người sinh ra trên cuộc đời này đều chỉ có một khoảng thời gian hữu hạn để sống, để yêu thương, để học hỏi và để tạo nên dấu ấn của riêng mình. Trong dòng chảy bất tận của thời gian, có người sống lâu nhưng vô nghĩa, cũng có người sống ngắn ngủi nhưng vĩ đại. Vì thế, câu nói của Peter Marshall: “Thước đo của cuộc đời không phải là thời gian mà là cống hiến” như một lời thức tỉnh sâu sắc về giá trị đích thực của sự tồn tại.
Thời gian là thứ ai cũng có nhưng không ai giữ được. Nó trôi qua không ngừng, không chờ đợi và không quay lại. Nhưng không phải ai sống lâu cũng là người sống có ý nghĩa. Đơn giản vì độ dài của cuộc sống không phản ánh được chiều sâu mà ta đã sống. Ngược lại, cống hiến là biểu hiện cụ thể nhất cho sự hiện diện tích cực của một con người trên hành trình nhân loại. Đó là những hành động nhỏ bé hay vĩ đại, là sự dấn thân, là lòng tận tâm đóng góp điều tốt đẹp cho gia đình, cộng đồng, đất nước và thế giới.
Có rất nhiều người sống ngắn ngủi nhưng để lại ảnh hưởng to lớn. Bác sĩ Lê Anh Xuân, một nhà thơ – chiến sĩ, hy sinh khi mới 28 tuổi nhưng những vần thơ của ông vẫn sống mãi trong lòng dân tộc. Hay như anh Nguyễn Văn Thạc – tác giả “Mãi mãi tuổi hai mươi” – người đã hy sinh trên chiến trường tuổi đời còn rất trẻ, nhưng những trang nhật ký của anh đã thắp lửa lý tưởng cho biết bao thế hệ thanh niên Việt Nam. Họ không sống lâu, nhưng họ đã sống trọn vẹn, sống có lý tưởng, có cống hiến và để lại dấu chân không thể phai mờ trong lịch sử.
Ở chiều ngược lại, có không ít người sống lâu nhưng sống hoài, sống phí. Họ sống ích kỉ, chỉ biết hưởng thụ, chẳng bao giờ biết nghĩ đến người khác, càng không hề có ý thức đóng góp gì cho cộng đồng. Cuộc đời của họ rồi cũng trôi qua như cát bụi, chẳng để lại một dấu vết nào đáng nhớ.
Vì thế, cống hiến mới chính là thước đo đích thực của giá trị cuộc đời. Nó thể hiện qua việc ta làm gì với khoảng thời gian mình có, ta sống như thế nào giữa người với người, và ta để lại điều gì khi ta không còn nữa. Mỗi hành động tử tế, mỗi lần giúp đỡ người khác, mỗi lần hy sinh vì lợi ích chung… chính là những minh chứng rõ ràng cho một cuộc đời có giá trị. Sự cống hiến không nhất thiết phải lớn lao hay tầm vóc quốc gia, chỉ cần bạn sống có trách nhiệm, có lý tưởng và luôn sẵn sàng lan tỏa điều tích cực thì bạn đã đang sống một cuộc đời có ý nghĩa rồi.
Là học sinh – thế hệ trẻ, thế hệ tương lai của đất nước – chúng ta càng phải khắc ghi điều đó. Hãy bắt đầu cống hiến từ những điều nhỏ bé: học tập chăm chỉ, giúp đỡ bạn bè, sống nhân ái, tích cực tham gia hoạt động cộng đồng… Hãy sống sao cho khi nhìn lại, ta không hối tiếc vì đã lãng phí thời gian, mà có thể tự hào vì mình đã sống có ích.
Tóm lại, cuộc đời không được đo bằng số năm ta sống mà được đo bằng cách ta sống trong những năm đó. Một cuộc đời dài chưa chắc đã đáng giá, nhưng một cuộc đời đầy ắp cống hiến thì chắc chắn sẽ sống mãi trong lòng người. Bởi vì, như Peter Marshall đã nói: “Thước đo của cuộc đời không phải là thời gian mà là cống hiến.”
Nếu bạn muốn hỏi bài tập
Các câu hỏi của bạn luôn được giải đáp dưới 10 phút
CÂU HỎI LIÊN QUAN
Top thành viên trả lời