Hồ Chí Minh (1890 - 1969) là vị lãnh tụ vĩ đại, nhà cách mạng, nhà chính trị lỗi lạc, nhà ngoại giao, nhà văn hóa lớn của dân tộc Việt Nam. Người đã hiến trọn cuộc đời mình cho độc lập tự do của dân tộc, cho tương lai tươi sáng của đất nước. Tên tuổi và sự nghiệp của Người sẽ còn mãi với non sông đất nước, sống mãi trong lòng mỗi chúng ta.
Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ngày 19/5/1890 trong một gia đình nhà nho tại làng Hoàng Trù, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An; mất ngày 2/9/1969 tại Hà Nội. Người sinh ra trong một giai đoạn mà đất nước đang bị xâm lược, đồng bào đang chịu cảnh lầm than cơ cực. Chứng kiến cảnh ấy, Người đã quyết tâm tìm đường cứu nước.
Năm 1911, Người rời Việt Nam ra đi tìm đường cứu nước, đến đâu Người cũng chịu khó học hỏi, nghiên cứu và tiếp thu những cái hay, cái mới, đồng thời cũng phê phán những cái tiêu cực. Người hoạt động chủ yếu ở Paris (Pháp), tham gia Đảng Xã hội Pháp, trở thành người cộng sản, thành lập Hội Liên hiệp các dân tộc thuộc địa Pháp, xuất bản báo "Người cùng khổ", tờ báo đầu tiên của Hội. Năm 1920, Người tham dự Đại hội lần thứ XVIII Đảng Xã hội Pháp ở Tours bỏ phiếu tán thành gia nhập Quốc tế Cộng sản và trở thành một trong những thành viên sáng lập Đảng Cộng sản Pháp. Từ năm 1923 đến tháng 10/1941, Người hoạt động chủ yếu ở Liên Xô, sau đó về Trung Quốc bắt liên lạc với tổ chức Đảng chuẩn bị về nước. Ngày 2/9/1945, Người đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra một kỷ nguyên mới độc lập, tự do cho dân tộc.
Trong suốt 24 năm cầm quyền, dù bận trăm công nghìn việc nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn luôn dành tình yêu thương cho nhân dân. Người sống giản dị, gần gũi với quần chúng nhân dân, luôn lo lắng cho từng miếng cơm manh áo của đồng bào. Người nói: "Tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành".
Sau khi giành độc lập, đất nước ta phải đối mặt với muôn vàn khó khăn. Nhưng dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta vừa chống giặc đói, giặc dốt, vừa chống giặc ngoại xâm. Nhờ vậy, chỉ sau 7 năm kể từ ngày độc lập, miền Bắc nước ta đã xóa xong nạn mù chữ, bắt tay vào xây dựng CNXH.
Đất nước ta bước vào cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ vô cùng gian khổ, hi sinh. Song nhờ có tư tưởng lấy dân làm gốc, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, dựa vào dân mà Bác đã lãnh đạo quân và dân ta vượt qua mọi khó khăn, giành thắng lợi vẻ vang.
Ngày 2/9/1969, Người đã trút hơi thở cuối cùng. Trước lúc ra đi, Người vẫn canh cánh trong lòng nỗi niềm đau đáu vì vận mệnh đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân.
Không chỉ là một nhà lãnh đạo tài ba, Bác còn là một tấm gương ngời sáng về lối sống giản dị, thanh cao. Dù là một con người vĩ đại nhưng Bác luôn coi mình là "người lính vâng mệnh Chánh phủ ra đi đấu tranh cho tự do, độc lập". Bác luôn sống hòa đồng, gần gũi với mọi người, không màng danh lợi. Ngôi nhà sàn của Bác vẫn giữ nguyên nếp sống giản dị từ bữa ăn đến nơi làm việc.
Bác thường nhắc nhở cán bộ, đảng viên phải biết "lấy dân làm gốc". Bởi lẽ, dân là gốc rễ, là cội nguồn của mọi sức mạnh. Muốn làm tốt bất cứ việc gì, trước hết phải "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân", bởi "dân chúng biết giải quyết nhiều vấn đề một cách đơn giản, mà những người tài giỏi, những đoàn thể to lớn nghĩ mãi không ra".
Trước lúc đi xa, trong Di chúc, Người căn dặn: "Điều mong muốn cuối cùng của tôi là: Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới".
Những tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người đã trở thành nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng, của nhân dân ta. Cho đến nay, hàng ngàn câu chuyện về Bác vẫn được lưu truyền trong nhân dân như những bài học thiết thực, bổ ích về học tập và làm theo tấm gương của Người.
Với những cống hiến vô cùng to lớn cho dân tộc Việt Nam và nhân loại tiến bộ trên thế giới, Hồ Chí Minh được UNESCO công nhận là Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hoá thế giới năm 1987.
Có rất nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật thể hiện tình cảm kính yêu của nhân dân đối với Bác. Tiêu biểu là bài thơ "Viếng lăng Bác" của Viễn Phương, ca ngợi công lao của Bác với đất nước:
"Bác nằm trong giấc ngủ bình yên
Giữa một vầng trăng sáng dịu hiền
Vẫn biết trời xanh là mãi mãi
Mà sao nghe nhói ở trong tim!"
Hay bài hát "Bác Hồ một tình yêu bao la" của Thuận Yến, khắc họa hình ảnh Bác Hồ vĩ đại, lớn lao:
"Bác Hồ, tình yêu của Bác vô bờ bến
Như là biển Đông trước sóng dữ
Dẫu cho gió giông dập dồn sóng vỗ
Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân."