Trợ lý học tập AI - Câu trả lời này chỉ mang tính tham khảo
Câu 1: Theo tác giả, nếu mỗi con người không dám đối diện với nỗi sợ hãi, thì họ sẽ gián tiếp khước từ những cảm xúc tốt đẹp đang hiện hữu trong trái tim mình. Bóng tối sẽ dần xâm chiếm và bao phủ lên những điều tuyệt vời mà họ đang có.
Câu 2: Đoạn trích cho thấy "sự trưởng thành của mỗi người phụ thuộc vào sự dũng cảm đối mặt với thử thách" bởi vì khi ta can đảm đương đầu và chiếu rọi ánh sáng vào những vùng tối tăm, bóng tối sẽ lùi lại và tan biến. Điều này cho thấy rằng chỉ khi chúng ta dám đối mặt và vượt qua những khó khăn, chúng ta mới có thể trưởng thành và phát triển.
Câu 3: Lời khuyên "ta cần không phủ nhận mặt xấu trong con người mình" có ý nghĩa là chúng ta không nên từ chối hay che giấu những khía cạnh tiêu cực, những mặt xấu trong bản thân mình. Thay vào đó, chúng ta nên chấp nhận và nhìn nhận mọi khía cạnh của bản thân, bởi chỉ khi chúng ta thật lòng nhìn nhận và chấp nhận mình, chúng ta mới có thể phát triển và trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.
Câu 1: Theo tác giả, khi “không đối diện với nỗi sợ hãi”, ta sẽ gián tiếp khước từ những cảm xúc tốt đẹp đang hiện hữu trong trái tim mình. Và cứ thế bóng tối dần xâm chiếm và bao phủ lên những điều tuyệt vời ta đang có.
Câu 2: Đoạn trích cho thấy "sự trưởng thành của mỗi người phụ thuộc vào sự dũng cảm đối mặt với thử thách" bởi vì sự trưởng thành còn được biểu hiện bằng việc chúng ta dũng cảm đối mặt với những nỗi sợ của bản thân thay vì né tránh. Chấp nhận, đối diện với những khó khăn, chẳng sợ thất bại và cứ tiến lên phái trước vì những mục tiêu cao cả chính là tâm niệm của những người trưởng thành mong muốn mình có cuộc sống tốt hơn. Hơn nữa, quá trình trưởng thành chính là quá trình hoàn thiện bản thân dần dần, trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Chính vì vậy, sự trưởng thành hoàn toàn phụ thuộc vào sự dũng cảm đối mặt với những khó khăn thử thách trong cuộc sống.
Câu 3: Lời khuyên “Ta cần không phủ nhận mặt xấu trong con người mình” giúp em nhận ra chúng ta cần phải dám thừa nhận và đối mặt với những thói xấu cũng như khuyết điểm trong con người mình. Câu nói trên khuyên con người biết nhận ra cái xấu trong con người mình để có ý thức đấu tranh loại bỏ nó, hoàn thiện bản thân.