28/10/2023
Làm sao để có câu trả lời hay nhất?
28/10/2023
Trần Luân
29/03/2024
Timi sai 4 câu
28/10/2023
Câu 1: A. Biểu cảm.
Câu 2: D. Lũ bát.
Câu 3: B. Mùa hè.
Câu 4: A. Nhân hóa
Câu 5: D. Ngột làm sao, chết uất thôi.
Câu 6: A. Không gian tự do và không gian ngục tù.
Câu 7: D. Cả A và B.
Câu 8: Bức tranh mùa hè trong đoạn (1) là cảnh trong trí tưởng tượng của tác giả. Bởi lúc này tác giả đang bị giam hãm trong chốn ngục tù. Trong hoàn cảnh mất tự do ấy, nghe âm thanh tiếng chim tu hú, trong tâm trí của tác giả hiện lên khung cảnh của mùa hè mà tác giả đã từng được nhìn ngắm khi còn tự do.
Câu 9: Câu thơ “Con chim tu hú ngoài trời cứ kêu!” vừa là âm thanh của tiếng chim báo hiệu mùa hè; vừa là lời giục dã, kêu gọi của cuộc sống tự do ngoài kia, khiến nhân vật trữ tình càng cảm thấy thèm khát tự do, càng cảm thấy sự ngột ngạt của chốn lao tù, càng muốn bứt tung mọi xiềng xích để trở về với cuộc sống tươi đẹp.
Câu 10: Sống trên đời có tự do là có tất cả. Có nhiều người đã nghĩ như vậy, nhưng trong một số trường hợp thì không phải như vậy. Ví như xưa kia nhân dân nước ta bị đô hộ bởi bọn xâm lược kìm hãm thì lúc đó ta mới đấu tranh vì tự do, độc lập cho dân tộc vì một lí tưởng cao đẹp giải phóng sự mất tự do của nước nhà. Tự do là do một người tự quyết định một điều gì đó theo ý mình không làm theo ý khách quan, có thể làm bất cứ thứ gì bản thân cần và muốn. Tuy vậy, nếu ta được thả tự do quá mức, không sống theo khuôn phép nào đó của xã hội thì chúng ta sẽ vuột mất nhiều cơ hội trong tầm tay và chỉ đuổi theo thứ mơ hồ nhất rồi phải gánh lấy hậu quả, dễ mất đi quan hệ tốt giữa người với người, bại liệt về kinh tế khó khăn. Cho nên tự do là điều mỗi con người chúng ta đều cần, nhưng tự đó phải có chừng mực và vừa đủ vì mất đi cũng quá dễ mà giành lại cũng quá khó.
Nếu bạn muốn hỏi bài tập
Các câu hỏi của bạn luôn được giải đáp dưới 10 phút
CÂU HỎI LIÊN QUAN
15 phút trước
29 phút trước
1 giờ trước
Top thành viên trả lời