10/04/2024
10/04/2024
Câu 1: Thông tin chính đề cập trong văn bản: con đường cách mạng và sự hy sinh của anh hùng Võ Thị Sáu .
Câu 3:
- Các câu văn có yếu tố tự sự:
+ Chị Sáu sinh ra trên quê hương Long Đất giàu truyền thống cách mạng.
+Võ Thị Sáu là người đầu tiên xin tình nguyện cất tóc thể để tiện lợi trong công tác cách mạng.
+Chị bị địch bắt trong vụ giết cả Suốt, cả Đang, sau đó bị tra tấn giam cầm ở khảm Chí Hòa. Một phiên tòa xét xử người con gái Đất Đỏ, nhưng không có luật sư bào chữa mà chỉ có chánh án, bồi thẩm, công tố, hiển bình.
+ Mặc dù không nhận tội, nhưng chánh án Pháp vẫn buộc chị phạm tội tham dự vào các vụ "giết hại các nhà chức trách”. Tổng Tông - người từng bị chị ném lựu đạn giết hụt - xác nhận: “Võ Thị Sáu lên Việt Minh nhà nòi".
+ Chị đã đầu lý với quan tòa: "Là quan tòa, ông có thể kết tội những người Pháp Đờ Gôn chống phát xít Đức, chiếm đóng nước Pháp không?"; "- Tôi không có tội. Yêu đất nước mình, chống bọn thực dân xâm lược không phải là một tội”.
+ Khi hiến binh cầm tay chỉ lôi đi, chị thét lên: "Đà đào thực dân Pháp! Kháng chiến nhất định thắng lợi!". Bản án tử hình người con gái chưa đủ tuổi thành niên ấy đã làm xôn xao dư luận ở Việt Nam và cả nước Pháp thời bấy giờ...
+ Sau đó, chị bị địch đày ra Côn Đảo. Vào đêm trước khi ra pháp trường, người nữ tử tù ấy đã cất cao giọng trong trẻo hát vang những bài ca cách mạng giữa địa ngục trần gian, động viên tỉnh thần hàng ngàn tù nhân và tỏ rõ khi phách của một người cộng sản kiên trung - mặc dù chị chưa tròn 20 tuổi!
+ Trước khi bị xử bắn, một cha cố "rửa tội" cho chị. Chị gạt phắt: -- Tôi không có tội. Nếu cha muốn rửa tội, xin hãy rửa tội cho những kẻ sắp giết tôi đây!” và “Tôi cứ ân hận là chưa tiêu diệt hết bọn thực dân cướp nước và tay sai bán nước!". Hai ngàn tù nhân đã đưa tiễn chị ra chốn pháp trường - Hàng Dương - với bài Chiến sĩ ca: Bạo chiến sĩ anh hùng, lạnh lùng vùng gươm ra sa trường... tàn bạo vang lên! Lúc này, họ ngừng hát và đồng loạt thét vang phản đối cuộc hành hình man rợ và phi pháp.
+ Trước khi bị xử bắn, chị đã yêu cầu không bịt mắt để được nhìn đất nước thân yêu của mình trong giây phút cuối: "... Tôi có đủ can đảm để nhìn thẳng vào họng súng của các người". Khi lệnh thì hành án vừa đọc lên thì chị cất cao tiếng hát. Bài hát mà chị chọn ở những phút giây thiêng đó chính là Tiến quân ca - Quốc ca của nước Việt Nam độc lập! Khi chúng chuẩn bị xử bắn cũng là lúc Võ Thị Sáu ngừng hát và thét lên: “Đà đảo thực dân Pháp!”, “Việt Nam độc lập muôn năm!”. Và lời hô cuối cùng của chị dành cho Bác kính yêu: “Hồ Chủ tịch muôn năm!".
→ Vai trò: tăng tính chân thực và thuyết phục cho văn bản; thể hiện chân thực hình tượng chị Võ Thị Sáu với sự bất khuất, dũng cảm, yêu nước, căm thù giặc sâu sắc.
Câu 4: Vì chị Sáu đấu tranh để bảo vệ Tổ quốc ,giành lại độc lập tự do cho đất nước, chị ở bên phe chính nghĩa còn quân xâm lược mới chính là kẻ bạo tàn, gây ra cuộc chiến tranh phi nghĩa, giết hại đồng bào Việt Nam.
Câu 5:
Thông điệp ý nghĩa nhất mà em rút ra từ cuộc đời của chị Võ Thị Sáu là sự cống hiến cho đất nước. Chúng ta đang được sống trong một cuộc sống ấm no và tuyệt vời như hiện tại là một phước lành to lớn, nhờ vào sự hy sinh của những người đi trước. Vì vậy, chúng ta cần biết ơn những đóng góp vĩ đại đó và phải hiến dâng hết mình cho sự phát triển đất nước. Sự hiến dâng là tinh thần trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi cá nhân, tạo nên mục tiêu và lý tưởng chung ngày càng tốt đẹp, đồng thời nâng cao sự tiến bộ của cộng đồng. Sự hiến dâng của thế hệ trẻ ngày nay đòi hỏi mỗi bạn trẻ, đặc biệt là các học sinh, phải có ý thức tự giác và tinh thần học tập mạnh mẽ, rèn luyện bản thân để trở thành những công dân kiểu mẫu, góp phần xây dựng một đất nước giàu đẹp hơn từng ngày. Nhiệm vụ hàng đầu của thế hệ trẻ là nỗ lực học tập và tự hoàn thiện bản thân, sau đó là tiếp cận những tiến bộ của thời đại, hiến dâng sức lao động và đấu tranh vì tương lai của đất nước. Đồng thời, chúng ta cần yêu thương và giúp đỡ đồng bào, đoàn kết lại thành một thể để trở thành một sức mạnh tập thể. Sự hiến dâng là nền tảng của sự đoàn kết, khi tất cả mọi người đoàn kết với nhau, đất nước sẽ trở nên vững mạnh hơn. Ngoài ra, sự hiến dâng còn giúp con người vượt qua cái tôi cá nhân, lòng ích kỷ và hướng tới những điều tốt đẹp hơn.
Nếu bạn muốn hỏi bài tập
Các câu hỏi của bạn luôn được giải đáp dưới 10 phút
CÂU HỎI LIÊN QUAN
Top thành viên trả lời