08/05/2024
08/05/2024
08/05/2024
“Tình chỉ đẹp khi còn dang dở”. Thoạt nghe câu nói, chúng ta có thể nhận ra đây như một triết lý sâu sắc về tình yêu và chia sẻ cho mọi người như một kinh nghiệm của những mối tình “từng trải”. Có một sự thật là con người ta đã đánh giá khá hời hợt về vẻ đẹp của tình yêu khi chấp nhận: “Tình chỉ đẹp khi còn dang dở” mà quên đi những giá trị truyền thống bền vững trong tình yêu. Từ đó, họ cổ xuý cho một lối sống chỉ biết hưởng thụ khoái lạc trong giây phút hiện tại mà quên đi trách nhiệm cần trưởng thành cần xây dựng hạnh phúc bền vững, ổn định.
Ở đây, có thể thấy rõ ràng câu nói đề cập và ghi nhận tình yêu là nét đẹp trong ký ức đã qua và đã vỡ vụn ở cuộc sống thực tại. Trong cuộc sống thực tế, thông thường một điều gì đó được đánh giá là đẹp khi nó phải hoàn thành một cách trọn vẹn, cũng như việc một tác phẩm nghệ thuật dang dở không được đánh giá là đẹp. Thế mà câu nói lại khẳng định: “Tình chỉ đẹp khi còn dang dở”.
Quan điểm này xuất phát từ những người đã trải trong tình yêu, của những mối tình đơn phương hoặc sự hoài niệm, tư tưởng con cá mất là con cá sộp. Chính vì thế, luôn thấy tình yêu dang dở là đẹp đẽ, lãng mạn, để con người hoài niệm nuối tiếc.
Trong trạng thái dang dở, tình yêu thường được nhìn nhận và nhớ đến một cách đẹp đẽ. Đây là khoảng thời gian đẹp nhất của tình yêu, khi mọi điều tuyệt vời vẫn còn nguyên mà chưa bị ảnh hưởng bởi những yếu tố tác động xung quanh. Khi mà cả hai vẫn còn trong giai đoạn đầu quen biết và chưa trải qua những tranh cãi, xung đột.
Hoặc cũng có thể hiểu, nó đẹp bởi chưa thể với tới, với những cuộc tình đơn phương hay những người yêu nhau nhưng phải kết thúc bất đắc dĩ. Như Phan Ý Yên từng nói: “Thanh xuân trải qua rồi mới biết, đủ đầy nhất là có cảm giác từng yêu ai đó mà vô vọng, từng yêu ai đó mà không thể nào chạm tay tới được”. Con người ta thấy đẹp, có lẽ cũng vì thế!
Ban đầu, khi nghe qua quan điểm này, có khá nhiều người đồng tình bởi nghĩ mối tình dang dở, người tình dang dở là tuyệt vời, nhất là những ai đã tiến tới hôn nhân lại càng thấy người hiện tại không đẹp bằng, không vui bằng “người tình dang dở”. Tuy nhiên, xét theo nhiều góc độ khác thì điều này chưa thật đúng đắn. Bởi, tình yêu đẹp không đơn giản như thứ tình yêu qua loa, yêu cho có, cho bằng bạn bằng bè. Cũng không thể là thứ tình cảm ngày một ngày hai hời hợt, chóng vánh. Yêu, là khi con người ta sẵn sàng hướng đến tương lai, bên nhau không chỉ vì chữ “yêu” mà còn là chữ “thương”. Tình yêu đẹp là thứ tình yêu đã trải qua những khó khăn thử thách, những sóng gió mà vẫn bên nhau, cùng nhau vun đắp và sẻ chia.
Như Goethe từng nói: “Tình yêu là lý tưởng, hôn nhân là thực tế; sự nhầm lẫn giữa thực tế và lý tưởng chẳng bao giờ không dẫn đến hậu quả tai hại”. Cuộc sống hôn nhân, cơm áo gạo tiền gánh vác nhiều nỗi lo không đơn thuần vô tư như lúc yêu. Khi còn yêu tình cảm con người ta đẹp biết bao, không gánh nặng, không trách nhiệm nặng nề, sẵn sàng yêu quên lối về. Dành cho nhau những lời nói ngọt ngào nhất, có thể pha chút “giả dối”. Vì thế tình yêu để lại một màu hồng, màu nắng và những kỷ niệm khó quên.
Nhưng phải chăng, tình đẹp không hẳn là tình trọn vẹn?
“Nếu bạn có thể yêu ai đó với toàn bộ trái tim mình, dù chỉ một người, thì đó chính là sự cứu rỗi cuộc đời. Thậm chí nếu bạn không thể ở bên người đó” (Haruki Murakami) Mỗi người đều có những định nghĩa về tình yêu đẹp cho riêng mình. Tình yêu đẹp cũng có thể đơn giản đó đã từng là một tình yêu và sẽ mãi mãi là vẹn nguyên mà không trở thành một thứ gì khác. Chỉ cần thứ tình cảm ấy vẫn mãi tròn đầy là nó, mãi đẹp trong lòng một người, mãi nồng ấm yên bình một góc nơi trái tim là đủ. Tình yêu đẹp là khi yêu bằng tất cả những gì mình có!
Trong lòng mỗi người chắc hẳn đều có một kỉ niệm, một thời để thương để nhớ, để trông để mong. Có một bóng hình “forever crush”. Nhưng, không vì thế mà ta thờ ơ, so sánh hay hắt hủi với hiện tại, để mặn nồng với quá khứ. Điều đó sẽ là thứ axit vô hình phá huỷ tất cả những gì đẹp đẽ ta đang có. Thậm chí, đánh mất cả người hiện tại.
Tình yêu vốn dĩ đã đẹp mà không cần phải tô vẽ thêm. Và “Cái na ná tình yêu thì có trăm cái. Nhưng tình yêu đích thực thì chỉ có một”. Thanh xuân này ta hãy có cho mình một “tình yêu đẹp” bạn nhé!
Nếu bạn muốn hỏi bài tập
Các câu hỏi của bạn luôn được giải đáp dưới 10 phút
CÂU HỎI LIÊN QUAN
Top thành viên trả lời