
24/04/2026
02/05/2026
Lời bài hát
Làn gió thổi bay dấu yêu đi tan tành
Mà em không thể quen vắng bóng hình anh
Ngày sau em nghĩ có lẽ em chẳng yêu một người nào nữa
Nhưng nỗi cô đơn biết làm sao giờ
Cỏ dại khô dưới chân sao xứng với hoa dành dành đây
Mùa hạ với mùa đông sao có thể bên nhau phải không
Và khi anh rời đi em trở thành một người lạ từng quen biết
Em chúc cho anh được hạnh phúc mãi sau này
Cỏ dại khô dưới chân sao xứng với hoa dành dành đây
Chẳng đủ tốt để có thể níu giữ anh trong vòng tay
Giọt nước mắt từng rơi là ký ức vết sẹo cuộc tình đã trôi
Mai sau không ai đến giúp chữa lành nữa rồi
Làn gió thổi bay dấu yêu đi tan tành
Mà em không thể quen vắng bóng hình anh
Ngày sau em nghĩ có lẽ em chẳng yêu một người nào nữa
Nhưng nỗi cô đơn biết làm sao giờ
Cỏ dại khô dưới chân sao xứng với hoa dành dành đây
Mùa hạ với mùa đông sao có thể bên nhau phải không
Và khi anh rời đi em trở thành một người lạ từng quen biết
Em chúc cho anh được hạnh phúc mãi sau này
Cỏ dại khô dưới chân sao xứng với hoa dành dành đây
Chẳng đủ tốt để có thể níu giữ anh trong vòng tay
Giọt nước mắt từng rơi là ký ức vết sẹo cuộc tình đã trôi
Mai sau không ai đến giúp chữa lành nữa rồi
25/04/2026
Lời bài hát
Làn gió thổi bay dấu yêu đi tan tành
Mà em không thể quen vắng bóng hình anh
Ngày sau em nghĩ có lẽ em chẳng yêu một người nào nữa
Nhưng nỗi cô đơn biết làm sao giờ
Cỏ dại khô dưới chân sao xứng với hoa dành dành đây
Mùa hạ với mùa đông sao có thể bên nhau phải không
Và khi anh rời đi em trở thành một người lạ từng quen biết
Em chúc cho anh được hạnh phúc mãi sau này
Cỏ dại khô dưới chân sao xứng với hoa dành dành đây
Chẳng đủ tốt để có thể níu giữ anh trong vòng tay
Giọt nước mắt từng rơi là ký ức vết sẹo cuộc tình đã trôi
Mai sau không ai đến giúp chữa lành nữa rồi
Làn gió thổi bay dấu yêu đi tan tành
Mà em không thể quen vắng bóng hình anh
Ngày sau em nghĩ có lẽ em chẳng yêu một người nào nữa
Nhưng nỗi cô đơn biết làm sao giờ
Cỏ dại khô dưới chân sao xứng với hoa dành dành đây
Mùa hạ với mùa đông sao có thể bên nhau phải không
Và khi anh rời đi em trở thành một người lạ từng quen biết
Em chúc cho anh được hạnh phúc mãi sau này
Cỏ dại khô dưới chân sao xứng với hoa dành dành đây
Chẳng đủ tốt để có thể níu giữ anh trong vòng tay
Giọt nước mắt từng rơi là ký ức vết sẹo cuộc tình đã trôi
Mai sau không ai đến giúp chữa lành nữa rồi
24/04/2026
[[Đoạn 1]
Này hoa dành dành trắng tinh khôi
Nở giữa vườn nhà ngát hương bay
Dường như em vẫn thấy đâu đây
Vạt áo thơm hương mẹ hiền trao.
Mùa hè đi qua rất nhanh thôi
Để lại trong em những giấc mơ
Lời ru năm ấy vẫn chưa phai
Cùng gió bay đi tận trời xa.
[Đoạn 2]
Ngày ấy ta còn quá ngây ngô
Chạy dưới hàng cây đón nắng mai
Cành hoa dành dành ngắt trên tay
Tặng đến cho ai thật dịu êm.
Thời gian trôi đi mãi không dừng
Người cũng xa xôi phía chân mây
Chỉ còn riêng em với nhành hoa
Lặng lẽ rơi trong chiều hoàng hôn.
[Điệp khúc]
Dành dành nở trắng cả một trời yêu thương
Tựa như tình yêu thuở ban đầu trong sáng
Dẫu cho mai này cách xa muôn trùng mây
Vẫn nhớ nhành hoa thơm ngát một thời.
Cỏ dại xanh ngắt một màu cùng hoa kia
Hòa chung vào trong những kỷ niệm xưa cũ
Gói ghém tất cả gửi trao về nơi ấy
Nơi có nhành hoa dành dành mãi vương...
Nếu bạn muốn hỏi bài tập
Các câu hỏi của bạn luôn được giải đáp dưới 10 phút
CÂU HỎI LIÊN QUAN
15/05/2026
Top thành viên trả lời