Hạng: Nụ hoa II
Điểm số
87670
Thích
2757
Đánh giá
3.82
Đã giúp
333
Uy tín
37
24/04/2025
Năm Mươi Mùa Xuân Thống Nhất
– Kỷ niệm 30/4/1975 – 30/4/2025 –
<br>
Năm mươi năm, đất nước hóa mùa hồng,
Bình minh đến trên khắp miền sông núi,
Một dải đất liền, tim chung nhịp thổi,
Nam Bắc sum vầy, thống nhất non sông.
<br>
Có những chiều, trong ký ức mênh mông,
Là tiếng súng vang giữa hồn Tổ quốc.
Bao lớp người đi qua bom lửa đạn,
Chỉ mong ngày quê mẹ hết đau thương.
<br>
Cờ tung bay trên đỉnh phố quê hương,
Một ngày mới rạng ngời trên lịch sử.
Thành phố Bác – trái tim luôn đỏ lửa,
Khúc khải
24/03/2025
<br>
<br>
Lặng Lẽ Một Mình
<br>
Đêm nay gió thoảng qua tim,
Lòng đau như thể lặng im giữa đời.
Phố khuya đèn vẫn sáng ngời,
Chỉ riêng ta bước lẻ loi một mình.
<br>
Người đi để lại bóng hình,
Ta ôm kỷ niệm chùng chình chẳng buông.
Biết rằng chẳng thể chung đường,
Nhưng sao ký ức còn vương mắt này?
<br>
Bao lần tập quên cơn say,
Nhưng lòng cứ mãi đọa đày nhớ thương.
Lời yêu ngày ấy còn vương,
Mà người xa khuất cuối đường mưa bay.
<br>
Cơn gió lạnh buốt bàn tay,
Lặng thinh chỉ thấy đọa đày riêng ta
14/03/2025
Duyên Lỡ
<br>
Ta gặp nhau giữa trời xanh lộng gió,
Tưởng nắm tay đi trọn giấc mơ đầu.
Ai ngờ đâu duyên trời như lá đổ,
Lạc mất nhau… chẳng thể đến mai sau.
<br>
Em như ánh trăng buồn trên bến nước,
Ta là con sóng vỡ giữa đại dương.
Dẫu kề bên mà lòng như cách bước,
Định mệnh này… đành lỡ một đoạn thương.
<br>
Giá như gió đừng cuốn mùa đi vội,
Giá như tim chẳng khắc một bóng hình.
Nhưng ta biết trời cao đâu chiều ý,
Nên đành thôi… chấp nhận cuộc tình buồn.
<br>
Ta vẫn nhớ buổi chiều xưa êm ả,
Em
13/03/2025
<br>
Nàng giờ là một nhành hoa
Buồn phận mình chỉ toàn phiền lo
Chỉ biết lặng nhìn nàng bên người ta
Tôi vẫn ở nơi này cùng ngàn lời ca
<br>
Gió cuốn đi những ngày xưa cũ
Lời hẹn thề giờ hóa hư vô
Đêm trắng vẫn đợi bên hiên gió
Mà lòng nàng chẳng ngoảnh lại nhìn...
<br>
Mưa rơi xóa dấu chân ai
Tựa như chưa từng ghé ngang đời
Hàng cây cũng đã thay lá mới
Mà lòng tôi vẫn mãi chơi vơi...
<br>
Tự hỏi người có khi nào nhớ
Một thời tay nắm chẳng rời xa?
Hay là giấc mơ ngày đó
Chỉ mình tôi giữ chẳng ph
01/03/2025
Top những điều mà các bạn chưa biết :
Top 1 : Avartar tôi đang để là ảnh của tôi
Top 2: Tôi là con trai
Top 3 : Tôi là người Việt Nam
<br>