Những hình ảnh mới đây của Thiện Nhân - cậu bé từng được gọi bằng cái tên thân thương “chú lính chì” đã một lần nữa thu hút sự chú ý của cộng đồng. Sau gần hai thập kỷ, câu chuyện về nghị lực sống phi thường ấy vẫn chạm đến trái tim của nhiều người. Thiện Nhân giờ đây đã là một chàng trai 19 tuổi, trưởng thành và đủ mạnh mẽ để đứng trên đôi chân của mình.

Hiện tại, Thiện Nhân là sinh viên năm hai ngành Khoa học máy tính và Trí tuệ nhân tạo tại Đại học VinUni (Hà Nội). Trong những bức ảnh được mẹ nuôi - nhà báo Trần Mai Anh chia sẻ, cậu gây thiện cảm với gương mặt sáng, nụ cười hiền lành và thần thái điềm đạm. Dưới các bài đăng được cộng đồng mạng chia sẻ lại, nhiều người đã thể hiện sự cảm phục và tình cảm chân thành đối với Thiện Nhân và mẹ Mai Anh:
“Chú lính chì bây giờ dũng cảm và thông minh vô cùng”, “Thương con! Có mẹ Còi là điều tuyệt vời nhất của con”, “Thiện Nhân đẹp trai quá!”, “Khâm phục tấm lòng người mẹ”, “Con đẹp trai phúc hậu như cái tên”…
Trong các chia sẻ gần đây, nhà báo Trần Mai Anh cho biết: “Ông con đã xong năm thứ nhất cày bừa qua không bị vướng môn nào đâu. Giờ con nghỉ chuẩn bị cho năm thứ 2. Năm 2 thì không ở ký túc xá nữa nhường chỗ cho các em năm 1.” Với thành tích học tập xuất sắc và sự nỗ lực không ngừng, Thiện Nhân đã nhận được học bổng 85% tại VinUni. Đây là phần thưởng xứng đáng cho hành trình nỗ lực bền bỉ và kiên cường của cậu bé đầy nghị lực sống.

Khi nói về định hướng tương lai, Thiện Nhân chia sẻ:
“Sống với một chân, tôi vẫn đến trường mỗi ngày, được thôi thúc bởi niềm đam mê học hỏi và ước mơ nghiên cứu AI. Tôi tin rằng AI có thể cách mạng hóa lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và cải thiện cuộc sống nhiều người, giống như cuộc sống của tôi đã được cứu, được thay đổi nhờ bàn tay các bác sĩ và tiến bộ y khoa. Từng là một bệnh nhi - bệnh nhân suốt cả đời mình, mục tiêu của tôi là áp dụng AI để tạo ra các giải pháp giúp những bệnh nhi có được cuộc sống tốt đẹp hơn.”
Thiện Nhân sinh năm 2006, sau hơn một tuần chào đời, cậu bé bị bỏ rơi trong rừng. Biến cố ấy đã khiến cậu bé mất đi một chân và chịu nhiều tổn thương nặng nề, tưởng chừng không thể sống sót. Thế nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra, sau khi được một người đi rừng phát hiện và đưa đi cấp cứu, cậu bé sống sót và được nhà báo Trần Mai Anh nhận nuôi, đưa về Hà Nội sinh sống. Từ đó, hành trình “hồi sinh” của “chú lính chì” dũng cảm ấy bắt đầu. Một hành trình kéo dài nhiều năm với vô số ca phẫu thuật tái tạo ở Việt Nam và nước ngoài, dưới sự góp sức của các bác sĩ hàng đầu thế giới.

Không chỉ là câu chuyện về sự sống, hành trình của Thiện Nhân còn là minh chứng cho sức mạnh của tình yêu thương và lòng nhân ái. Nhờ có tình yêu thương và lòng nhân ái của mẹ Mai Anh, “chú lính chì” Thiện Nhân đã có một cuộc đời mới, đã được sống và lớn lên trong vòng tay đủ đầy yêu thương. Đối với Thiện Nhân và cả chị Mai Anh, cậu bé chính là đứa con được sinh ra từ trái tim của mẹ: “Nhân không được mẹ đẻ ra từ bụng nhưng ai cấm mẹ Mai Anh đẻ Thiện Nhân từ trái tim. Mà trái tim thậm chí còn thơm tho hơn, biết rung động hơn cái bụng.” Được nuôi dạy và giáo dục trong môi trường tốt, từ nhỏ, Thiện Nhân đã học được cách đồng cảm, sẻ chia với những mảnh đời khó khăn hơn mình. Nhà báo Trần Mai Anh từng chia sẻ: “Thiện Nhân không thích ra đám đông những người xa lạ nhưng mỗi lần rủ Nhân tham gia các hoạt động gây quỹ phẫu thuật cho hơn nghìn bạn nhỏ Nhân sẽ không ngại, không sợ mà đồng ý ngay bởi Nhân hiểu còn nhỏ như Nhân mà giúp đỡ người khác thì nhiều người lớn sẽ cùng giúp hơn, như vậy hàng nghìn bạn nhỏ không may như Nhân từng bị sẽ có thêm cơ hội phẫu thuật.”
Câu chuyện về Thiện Nhân cũng lan tỏa sức sống mạnh mẽ và tinh thần vượt lên nghịch cảnh. Dù phải chịu đau đớn nhiều về thể xác qua các cuộc phẫu thuật kéo dài hàng giờ, Thiện Nhân chưa từng nản lòng hay có ý định từ bỏ. Đối với một đứa trẻ, những cơn đau ấy thật khủng khiếp, nhưng cậu bé ấy vẫn mạnh mẽ vượt qua. Bên cạnh nỗi đau về thể xác là những nỗi đau về tinh thần, là ánh mắt tò mò, là sự kỳ thị, chú ý của người xung quanh,... Nhưng đáp lại những điều ấy, Thiện Nhân chỉ bình thản giải thích rằng mình chỉ có một chân do bị tai nạn từ nhỏ.
Nhờ hành trình sống đầy nghị lực và kiên cường của Thiện Nhân, dự án thiện nguyện “Thiện Nhân và những người bạn” đã ra đời, mang lại cơ hội phẫu thuật miễn phí cho hàng nghìn trẻ em bị khiếm khuyết cơ quan sinh dục trên khắp Việt Nam và thế giới. Chính Thiện Nhân cũng là người trực tiếp tham gia vào dự án này, hỗ trợ mẹ sắp xếp hồ sơ và theo dõi từng ca phẫu thuật. Có lẽ nhờ dự án này, Thiện Nhân cũng được tiếp thêm sức mạnh và niềm tin cho hành trình mình đã và đang đi qua, để cậu bé thấy cuộc sống của mình thêm phần ý nghĩa.
Gần hai mươi năm đã trôi qua kể từ ngày phép màu được viết nên. Giờ đây, câu chuyện về cậu bé Thiện Nhân không chỉ là biểu tượng của nghị lực sống, mà còn là minh chứng cho sức mạnh của tình yêu thương, lòng dũng cảm và niềm tin vào sự tử tế giữa cuộc sống xô bồ. Hành trình của Thiện Nhân vừa là nguồn tiếp sức mạnh cho những ai đang đi qua khó khăn, vừa nhắc mỗi người rằng: cuộc sống có thể có vô vàn thách thức, nhưng ý chí và nghị lực mạnh mẽ sẽ giúp ta vượt lên tất cả.
(Tổng hợp)


![[Đi để học] Khi tri thức được gieo mầm từ tình yêu thương](https://static.fqa.vn/fqa/sgk/Khi_tri_thuc_duoc_gieo_mam_tu_tinh_yeu_thuong_c40eef17db.jpg)


