06/11/2023

06/11/2023
06/11/2023
Có người đã từng nói: “Văn học và cuộc sống là một vòng tròn đồng tâm mà tâm điểm chính là con người”. Cánh diều văn chương dù bay cao, bay xa đến đâu cũng phải nhờ có chiếc dây vững chắc của hiện thực cuộc sống. Mà hiện thực cuộc sống phải là phản ánh về hình ảnh của con người. Qua bài “Tây Tiến” của thi sĩ Quang Dũng chúng ta sẽ thấy rõ được hình ảnh con người được khắc họa để rồi thấm thía quan điểm: “Văn chương có loại đáng thờ và không đáng thờ. Loại không đáng thờ là loại chỉ chuyên chú ở văn chương. Loại đáng thờ là loại chuyên chú ở con người”.
Nếu bạn muốn hỏi bài tập
Các câu hỏi của bạn luôn được giải đáp dưới 10 phút
CÂU HỎI LIÊN QUAN
Top thành viên trả lời