
12/12/2023
12/12/2023
Trong bài hát “Nấu cơm cho em”, Đen Vâu đã viết: “ Tụi mình tập tìm cách cho đi, vì biết cho đi sẽ nhận về nhiều, vì mình cho đi những nụ cười, những muộn phiền sẽ trôi rất xa, cho đi niềm hạnh phúc sẽ nhận lại gấp đôi gấp ba”. Câu hát thật ý nghĩa và đúng đắn vì khi cho đi chúng ta sẽ nhận lại được rất nhiều yêu thương và hạnh phúc .
Ở đây, ta có thể hiểu “cho đi” chính là biết sẻ chia, giúp đỡ, yêu thương, đồng cảm với mọi người xung quanh. Sự “cho đi” ấy có thể được thể hiện bằng vô vàn hình thức khác nhau. Còn “nhận lại” chính là việc chúng ta đón nhận lòng tốt, những giá trị (cả về vật chất lẫn tinh thần) mà người khác trao cho ta. “cho” và “nhận” tưởng như là hai khái niệm đối lập nhưng thực chất lại thống nhất, cùng là nền móng để xây dựng một xã hội tốt đẹp. Khi ta biết cách cho đi đồng nghĩa với việc ta biết quan tâm, san sẻ, thấu hiểu cho niềm vui và nỗi buồn của mọi người. Mỗi lần ta cho đi là một lần hạt mầm yêu thương được nảy nở. Con người trở nên đoàn kết, sống với nhau bằng sự chân thành. Biết cho đi cũng bồi đắp cho ta nhiều đức tính tốt đẹp như nhân hậu, vị tha, dũng cảm,… Nhờ việc cho ta mà tâm hồn ta thanh thản, tự do. Hãy thử tưởng tượng nếu mỗi người chỉ ích kỉ, chỉ biết nhận mà không biết cho, sống cho riêng mình thì cõi đời sẽ lạnh nhạt biết mấy! Bên cạnh đó,đúng như ông cha đã nói “Gieo nhân nào, gặt quả nấy”, ta cũng sẽ được nhận lại những gì xứng đáng điều mình đã sẻ chia.
Trong cuộc sống, có rất nhiều minh chứng về sự “cho đi” và “nhận lại” này. Mỗi người là một cá thể độc lập nhưng không thể sống một cách cá nhân, ích kỉ. Lịch sử đất nước, con người được tạo nên từ chính sự “cho đi” cao cả. Để có được độc lập, hòa bình ngày hôm nay thì biết bao anh hùng dân tộc đã ngã xuống. Trong đó, có những người đã trở thành biểu tượng, cũng có những người lặng lẽ hi sinh. Họ cho đi thanh xuân, sức trẻ, trí tuệ và cả sinh mạng của mình. Và thế hệ sau đã nhận lấy điều ấy. Hôm nay, đất nước vẫn đang trên đà phát triển, con người vẫn không ngừng cống hiến và cho đi những giá trị cao đẹp để xứng đáng với những điều đã được nhận.
Ngược lại, có một số người sống nhỏ nhen, ích kỉ, dối trá. Cách sống ấy sẽ khiến họ trở nên cô độc, biến cuộc đời họ thành chuỗi ngày vô nghĩa. Tuy nhiên, bên cạnh việc biết cho đi, ta cũng cần biết nhận lại sao cho đúng. Ta cần biết gửi gắm niềm tin, sự sẻ chia vào những người xứng đáng, nhận thức được giá trị mà mình đã gửi trao, ý thức rõ ràng về thành quả mình đã tạo ra để không trở thành những người cả tin, mù quáng. Có như vậy, cuộc sống con người mới trở nên ý nghĩa, xã hội phát triển văn minh.
12/12/2023
Đạt Thành Bài hát "Nấu cơm cho em" của ca sĩ Đen Vâu gợi ra một vấn đề nghị luận xã hội quan trọng - tình yêu thương và sự cho đi. Bài hát nhấn mạnh rằng việc cho đi không chỉ mang lại niềm vui và hạnh phúc cho người khác, mà còn đem lại lợi ích và trái tim bao la cho chính bản thân ta.
Trong xã hội hiện đại, thường có xu hướng tập trung vào sự cá nhân hóa và lợi ích cá nhân. Tuy nhiên, bài hát này nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của việc cho đi và tình yêu thương. Khi chúng ta cho đi, chúng ta không chỉ giúp đỡ người khác mà còn tạo ra một môi trường xã hội tích cực, đầy lòng nhân ái và sự chia sẻ.
Việc cho đi không chỉ là việc tặng quà vật chất, mà còn là việc chia sẻ niềm vui, sự quan tâm và thời gian của chúng ta. Khi chúng ta cho đi những nụ cười, những lời động viên và sự quan tâm, chúng ta đang tạo ra những kết nối xã hội mạnh mẽ và giúp xây dựng một cộng đồng đoàn kết.
Bài hát cũng nhấn mạnh rằng khi chúng ta cho đi, chúng ta sẽ nhận lại nhiều hơn. Tuy có thể không phải lợi ích vật chất ngay lập tức, nhưng việc cho đi mang lại niềm hạnh phúc và trái tim bao la. Khi ta làm điều tốt cho người khác, ta cảm nhận được sự hài lòng và an ủi trong tâm hồn, và điều này tạo ra một sự cân bằng và sự giàu có tinh thần trong cuộc sống.
Vấn đề nghị luận xã hội được gợi ra trong bài hát này là cần thiết để chúng ta nhìn nhận và thực hiện tình yêu thương và sự cho đi trong xã hội. Việc cho đi không chỉ là trách nhiệm cá nhân mà còn là trách nhiệm xã hội. Chúng ta có thể tạo ra một xã hội tốt đẹp hơn bằng cách chia sẻ, giúp đỡ và yêu thương lẫn nhau. Hãy nhớ rằng khi chúng ta cho đi, chúng ta không chỉ làm tốt cho người khác mà còn làm tốt cho chính bản thân và xã hội.
Nếu bạn muốn hỏi bài tập
Các câu hỏi của bạn luôn được giải đáp dưới 10 phút
CÂU HỎI LIÊN QUAN
4 giờ trước
12/12/2025
Top thành viên trả lời