................

rotate image
thumb up 0
thumb down
Trả lời câu hỏi của Nhung Nguyen
  • Câu trả lời phải chính xác, đầy đủ dựa trên kiến thức xác thực:
    • ✔ Đối với câu hỏi trắc nghiệm: Đưa đáp án lựa chọn + giải thích lý do chọn đáp án.
    • ✔ Đối với câu hỏi tự luận: Đưa lời giải và đáp án cho câu hỏi.
    • ✔ Đối với câu hỏi trả lời ngắn: Đưa ra đáp án + giải thích lý do.
    • ✔ Chấp nhận sử dụng ảnh do thành viên viết tay, ảnh cần rõ nét, không bị mờ, vỡ ảnh.
  • Sử dụng ngôn ngữ rõ ràng, dễ hiểu.
  • Tránh đưa ra các ý kiến cá nhân mang tính chất chủ quan.
  • Nếu sử dụng thông tin từ nguồn khác, phải trích dẫn nguồn đầy đủ và chính xác.
  • Tuyệt đối không được sao chép các thông tin từ các trang khác, từ AI hoặc chatGPT.
CÂU TRẢ LỜI
avatar
Timi

12/05/2024

Trợ lý học tập AI - Câu trả lời này chỉ mang tính tham khảo
Năm 2025, khi tôi đã trở thành một học sinh của trường trung học phổ thông, cuộc sống hiện đại và tiên tiến đã thay đổi nhiều. Trường THPT Lê Lợi ngày càng trở nên khang trang và hiện đại hơn, với các điều kiện học tập và hoạt động văn hóa - nghệ thuật ngày càng phong phú. Tôi sẽ tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình bằng việc học tập chăm chỉ để có thể gia nhập vào một trường đại học uy tín. Tình cảm của tôi dành cho quê hương không ngừng lớn lên, khi những tòa nhà cao tầng hiện đại được xây dựng, và việc sử dụng năng lượng mặt trời làm nguồn điện chính thức đã giúp quê hương của tôi trở nên xanh sạch và bền vững hơn. Mái trường tiểu học Trần Phú, nơi tôi từng khám phá những kiến thức đầu đời và gắn bó với bạn bè, sẽ luôn là ký ức đẹp trong lòng. Tuy đã rời xa mái trường này để theo đuổi con đường học vấn mới, nhưng kỷ niệm về mái trường tiểu học luôn là nguồn động viên lớn lao cho tôi trong cuộc sống.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
0/5 (0 đánh giá)
thumb up 0
thumb down
0 bình luận
Bình luận
avatar
level icon
Ngân Cutehg1

12/05/2024

Năm nay đã là năm 2025, em đã học lớp 11 Trường Trung học Phổ thông Phan Huy Chú.Em đã bước vào ngôi trường trung học phổ thông với nhiều bạn bè mới và thầy cô mới.Quãng đường em đi học cũng xa,kiến thức học tập cũng rất nhiều,mở rộng hơn và nhiều điều mới lạ.Đã thấm thoắt 6 năm trôi qua,em chưa lần nào về thăm ngôi trường cấp I mà 5 năm học tập cấp bậc Tiểu học,đó là Trường Tiểu học Sài Sơn A nằm trên quốc lộ 81.
Hôm nay là cuối tuần,trường em bận việc nên em mới có dịp về thăm lại trường Tiểu học em đã học tập ở đây nhân dịp kỷ niệm 31 năm ngày thành lập trường (1994-2025).Bây giờ phải nói rằng,trường em đã đổi mới rất nhiều.Đầu tiên là dòng chữ " Trường Tiểu học Sài Sơn A" được gắn bằng đá thay thế cho dòng chữ 6 năm trước được dán bằng chữ xốp trên tấm bìa hình chữ nhật,bên trên được gắn 6 chiếc lá cờ nhiều màu sắc.Sáu năm trước và giờ,nó đã khác xa tại đây.Ngày trước,khi em vẫn còn học ở đây chỉ có một dãy nhà hai tầng và một dãy ba tầng ghép lại với nhau nhưng giờ đây đã có 3 dãy ba tầng hiện ra trong mắt em thành hình chữ U,không còn hình dáng chữ L như trước nữa.Các lớp được sửa sang lại trông rất đẹp.Kỹ thuật lớp cũng được nâng cao lên kha khá.Ngày đó chỉ 2 lớp các khối 1,2,3,4 được lắp tivi để phục vụ giảng dạy, ưu tiên khối 5 ba lớp đó là 5B,5C,5D được lắp tivi mà thôi và giờ đây thì tất cả lớp đều có tivi phục vụ cho việc giảng dạy.Trong trường trồng rất nhiều cây phượng đỏ,cây bàng,cây xà cừ,...Vào trường dự một sự kiện lớn,em được gặp lại 38 bạn học sinh lớp 5A là những người bạn thân thiết cấp I của em.Em được biết rằng Diệu Linh đang thực hiện ước mơ được vào Học viện Cảnh sát Nhân dân, Danh đang cố gắng học tập để đỗ vào trường Đại học Kinh tế, Khắc Quân đang thực hiện việc đỗ vào trường Cao đẳng Sư phạm,...Đặc biệt hơn là em còn được gặp lại thầy Thắng hiệu Trưởng,cô Hồng hiệu Phó và các thầy,cô đã dạy em từ năm lớp 1 đến năm lớp 5. Cả lớp ra gặp lại cô giáo đã dạy em thời lớp 5.Sáu năm trời mà cô vẫn nhận ra từng đứa một.Cả lớp cùng cô ngồi lại,hỏi han về tình hình học tập của từng bạn,các cô trò rất vui vẻ nói chuyện,tâm sự và ôn lại kỷ niệm.Cuối chương trình,cô và học trò sáu năm về trước cùng nhau chụp lại ảnh kỷ niệm,ăn liên hoan với cô và chia tay cô trở về nhà.Đi trên con đường ngày xưa hay đi học cấp I mà lòng em rất vui mừng vì thấy cảnh quê hương giờ đã thay dổi rõ rệt.Cánh đồng làng là dải lụa dát vàng với những bông lúa nặng hạt,ngôi nhà mọc lên rất nhiều và kinh tế hoạt động đều phát triển.
Đã bao năm qua mới có dịp quay trờ về thăm lại làng và ngôi trường Tiểu học này.Bây giờ, ngôi trường em đã chỉnh chu và rất đẹp,làng quê có sự đổi mới hoàn toàn.Em rất yêu quê hương Sài Sơn yêu dấu đã nuôi nấng em lớn khôn và không quên được những thầy,cô đã hết mình vì sự nghiệp trồng người.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
0/5 (0 đánh giá)
thumb up 0
thumb down
0 bình luận
Bình luận

Nếu bạn muốn hỏi bài tập

Các câu hỏi của bạn luôn được giải đáp dưới 10 phút

Ảnh ads

CÂU HỎI LIÊN QUAN

FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved