Trong cuộc sống này, mỗi chúng ta đều có những mục đích riêng và cách sống của mình nhưng dù là ai thì cũng cần phải sống sao cho ý nghĩa, để khi nhìn lại sẽ không cảm thấy hối hận vì những điều đã qua. Nhà thơ Tố Hữu từng nói “Ôi! Sống đẹp là thế nào hỡi bạn?”. Vậy sống đẹp là gì? Đó chính là lối sống tích cực, biết làm những việc có ích cho bản thân, gia đình và xã hội; dám đương đầu với khó khăn, thử thách, quyết liệt phủ nhận và đấu tranh với cái xấu, cái ác; dám nhận lỗi khi phạm sai lầm; dũng cảm chiến đấu, hi sinh bảo vệ Tổ quốc… Sống đẹp là sống có lí tưởng, hoài bão, có mục đích rõ ràng, cao cả; sống cống hiến, sống vị tha, nhân ái, trung thực, tự trọng, giàu tình yêu thương đối với mọi người, đối với dân tộc và đất nước. Người có lối sống đẹp luôn được mọi người kính nể, quý trọng và mong muốn học tập theo.
Sống đẹp thể hiện ở nhiều phương diện, trước hết nó xuất phát từ lòng yêu cha mẹ, ông bà, anh chị em, vợ chồng, bè bạn, quê hương, đất nước. Tình yêu đó phải chân thành, sâu sắc, hành động cụ thể, thiết thực, sẵn sàng chia sẻ ngọt bùi, hạnh phúc cũng như đau buồn, khổ đau. Trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, hàng triệu thanh niên Việt Nam đã ngã xuống giành độc lập, tự do cho Tổ quốc, đem lại cuộc sống yên vui, hạnh phúc cho nhân dân. Họ là những con người rất đỗi bình dị, có người chưa đủ mười tám tuổi, nhưng tất cả đều có chung một lí tưởng cao đẹp: “Quyết tử cho tổ quốc quyết sinh”, sẵn sàng xả thân cho dân tộc và đất nước. Họ mãi mãi là tấm gương sáng để thế hệ trẻ hôm nay noi theo.
Sống đẹp còn biểu hiện bằng sự nỗ lực học tập, tu dưỡng đạo đức, rèn luyện sức khỏe, trí tuệ, năng lực, trở thành người công dân tốt, người lao động giỏi, người cán bộ mẫu mực, người lãnh đạo tài ba, uy tín. Có tri thức, có sức khỏe, có nhiệt huyết, có khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, sánh vai cùng các cường quốc năm châu, đó là biểu hiện của lối sống đẹp.
Sống đẹp còn thể hiện ở thái độ phê phán cái xấu, cái ác, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tệ nạn xã hội, những thói quen xấu như lười biếng, ích kỉ, kiêu căng, tự mãn, háo danh, vụ lợi,…
Bác Hồ từng dạy: “Người đời không phải là thánh thần, không ai tránh khỏi khuyết điểm. Chúng ta không nên quá đề cao thành tích của mình, mà nên nghiêm khắc kiểm điểm nhược điểm của mình”. Mỗi người chúng ta cần phải thường xuyên tự kiểm điểm, tự phê bình, tự nhận khuyết điểm của mình để sửa chữa và tiến bộ.
Mỗi ngày cố gắng hoàn thiện mình hơn một chút, sống chan hòa với mọi người hơn một chút, chắc chắn bạn sẽ dần trở thành người sống có ích cho xã hội.