Trong cuộc sống, ai cũng mong muốn mình sẽ thật thành công, thật giàu có và được nhiều người ngưỡng mộ. Thế nhưng để làm được điều đó chúng ta phải cố gắng rất nhiều. Và chắc chắn rằng ngay từ khi còn trẻ, vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường thì mỗi người nên xác định cho mình một mục tiêu để phấn đấu. Bàn về điều này có ý kiến cho rằng:"Nơi lạnh nhất không phải là Bắc Cực mà là nơi thiếu vắng tình thương".
Câu nói của M.Gorki: "Nơi lạnh nhất không phải là Bắc Cực mà là nơi thiếu vắng tình thương" đã để lại cho chúng ta nhiều suy ngẫm. Thật vậy, ý kiến trên hoàn toàn đúng đắn. Trước hết, ta hiểu rằng Bắc Cực là vùng đất nằm ở cực bắc trái đất, quanh năm băng giá, tuyết phủ trắng xóa. Còn "nơi thiếu vắng tình thương" là nơi con người không có tình yêu thương, sống dửng dưng, vô cảm với nhau. Như vậy, nếu Bắc Cực là nơi có thời tiết khắc nghiệt thì "thiếu vắng tình thương" cũng là nơi có "khí hậu" lạnh lẽo tương tự như vậy. Bởi lẽ, tình thương là thứ tình cảm thiêng liêng của con người, nó đem lại hơi ấm, niềm tin, sức mạnh cho mỗi chúng ta. Khi thiếu thốn thứ tình cảm ấy, con người sẽ trở nên cô đơn, buồn tủi, đau khổ thậm chí là mất hết niềm tin vào cuộc sống.
Vậy tại sao con người lại cần phải có tình thương? Mỗi chúng ta sinh ra đều có một mái ấm gia đình, có cha mẹ, anh chị em ruột thịt. Cha mẹ là những người mang lại cho chúng ta cuộc sống, nuôi dưỡng chúng ta từ khi cất tiếng khóc chào đời cho đến lúc trưởng thành. Họ cũng là những người nâng đỡ chúng ta mỗi khi chúng ta vấp ngã, vỗ về chúng ta mỗi khi chúng ta bị tổn thương. Anh chị em ruột thịt là những người luôn đồng hành cùng chúng ta trên mọi chặng đường. Họ cũng là những người bạn chia sẻ, giúp đỡ chúng ta những lúc khó khăn, hoạn nạn. Không chỉ vậy, khi bước chân ra ngoài xã hội, con người sẽ gặp phải nhiều vấn đề khác nhau. Tuy nhiên, nếu được giáo dục và sống trong tình yêu thương thì con người sẽ dễ dàng hòa nhập hơn. Ngược lại, nếu thiếu thốn tình cảm thì con người sẽ trở nên lạc lõng, cô độc.
Để trở thành một người có ích cho xã hội, chúng ta cần phải xác định rõ ràng mục tiêu và lí tưởng sống của mình. Lí tưởng sống là kim chỉ nam giúp ta định hướng được những việc cần phải làm. Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần phải rèn luyện bản lĩnh vững vàng trước những cám dỗ của cuộc đời. Đặc biệt, chúng ta cần phải không ngừng học tập và trau dồi kiến thức để phát triển toàn diện. Có như vậy, chúng ta mới trở thành những người có ích cho xã hội.
Ngoài ra, chúng ta cũng cần tham gia các hoạt động xã hội, tình nguyện để rèn luyện kĩ năng giao tiếp và tinh thần trách nhiệm. Những hoạt động này sẽ giúp chúng ta trở thành những người có ích cho xã hội. Hơn nữa, chúng ta cũng cần có ước mơ và hoài bão lớn lao. Chỉ khi có ước mơ, chúng ta mới có động lực để phấn đấu và vươn lên. Chúng ta cũng cần sẵn sàng đối mặt với những khó khăn, thử thách để đạt được mục tiêu của mình.
Tình thương là một phẩm chất cao đẹp của con người. Nó giúp gắn kết con người lại với nhau, tạo nên một xã hội tốt đẹp hơn. Vì vậy, mỗi người cần phải trân trọng và phát huy tình thương trong cuộc sống.
Trong cuộc sống, bên cạnh những người sống với tình thương, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác thì vẫn còn một bộ phận nhỏ những người sống vô cảm, thờ ơ với cộng đồng. Họ chỉ biết lo lắng cho bản thân mà bàng quang với những gì đang diễn ra xung quanh. Chính vì thế mà tình thương là điều mà chúng ta cần phải có trong cuộc sống.
Như vậy, câu nói của M.Gorki đã để lại cho chúng ta một bài học sâu sắc. Mỗi người cần phải sống với tình thương, yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau để xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn.