Trợ lý học tập AI - Câu trả lời này chỉ mang tính tham khảo
Vào năm ngoái, lớp chúng tôi đã tổ chức một chuyến đi từ thiện đến trường tiểu học Hùng Sơn, thuộc xã Hùng Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An. Dù thời gian khá ngắn nhưng chúng tôi đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp và đáng nhớ cùng nhau.
Trước khi bắt đầu chuyến đi, chúng tôi đã được nghe thông tin về điều kiện sống và học tập khó khăn của các em nhỏ vùng cao qua báo đài. Vì vậy, chúng tôi đã quyết định tổ chức một buổi từ thiện nhỏ để giúp đỡ các em. Chúng tôi đã quyên góp được rất nhiều sách vở, bút viết, quần áo, giày dép và cả một số lương thực, thực phẩm cần thiết cho các em.
Đúng sáu giờ sáng ngày chủ nhật, chúng tôi đã tập trung đầy đủ tại trường và lên đường. Lớp chúng tôi thuê một chiếc xe khách lớn để tiện lợi cho việc di chuyển. Từ Hà Nội đến trường tiểu học Hùng Sơn mất khoảng bốn tiếng đồng hồ. Trên đường đi, chúng tôi đã có rất nhiều trò chơi thú vị và hát hò cùng nhau.
Cuối cùng, sau một hành trình dài, chúng tôi cũng đến nơi. Tôi vẫn còn nhớ cảm giác khi bước xuống xe và nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của các em nhỏ đang đứng chờ chúng tôi. Họ vẫy tay chào mừng chúng tôi và hô vang khẩu hiệu "Khăn quàng đỏ, trau dồi tri thức, vươn tới tương lai".
Sau khi ổn định chỗ nghỉ, chúng tôi đã chia thành các nhóm nhỏ để chuẩn bị cho công tác từ thiện. Nhóm một phụ trách việc phát quà cho các em nhỏ, nhóm hai dọn dẹp vệ sinh trường học, nhóm ba chuẩn bị bữa trưa cho mọi người. Mọi người đều rất hăng say và nhiệt tình tham gia.
Các em nhỏ ở trường tiểu học Hùng Sơn rất đáng yêu và ngoan ngoãn. Họ rất vui mừng khi nhận được quà từ chúng tôi. Nhìn thấy nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt các em, tôi cảm thấy rất ấm áp và hạnh phúc.
Ngoài ra, chúng tôi cũng đã có cơ hội tham quan trường học và gặp gỡ các thầy cô giáo. Họ rất nhiệt tình và chu đáo, luôn quan tâm đến đời sống và học tập của các em nhỏ.
Buổi chiều, chúng tôi đã cùng các em nhỏ và thầy cô giáo nấu cơm và hái rau. Đây là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm công việc này, nhưng tôi cảm thấy rất vui và thú vị. Cuối cùng, chúng tôi đã có một bữa cơm ngon lành cùng nhau.
Chuyến đi từ thiện đến trường tiểu học Hùng Sơn là một trải nghiệm vô cùng ý nghĩa đối với tôi. Tôi đã học được rất nhiều điều về cuộc sống và con người. Tôi cũng cảm thấy rất may mắn khi được sống trong một môi trường tốt và có cơ hội giúp đỡ những người khác.
Tôi hy vọng rằng trong tương lai, tôi sẽ có nhiều cơ hội hơn nữa để tham gia vào các hoạt động từ thiện và đóng góp cho cộng đồng.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
1.0/5(1 đánh giá)
0
0 bình luận
Bình luận
Nếu bạn muốn hỏi bài tập
Các câu hỏi của bạn luôn được giải đáp dưới 10 phút
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019
Email: info@fqa.vn
Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.