Tuổi trẻ là quãng thời gian tươi đẹp nhất của mỗi người, là giai đoạn con người ta mang trong mình tất cả những gì đẹp đẽ nhất, tràn trề nhất. Tuy nhiên, nếu không biết tận dụng thời gian, tuổi trẻ cũng sẽ nhanh chóng qua đi, để lại nhiều tiếc nuối, hối hận. Đó chính là lí do mà Paven Coocsaghin trong tác phẩm Thép đã tôi thế đấy của Nicolai Ostrovsky đã khẳng định rằng: "Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí".
Câu nói của Paven Coocsaghin đã gợi lên nhiều suy ngẫm về cách sống của con người, đặc biệt là giới trẻ hiện nay. "Đời người chỉ sống có một lần" nghĩa là thời gian sống của con người là hữu hạn, không ai có thể sống mãi mãi. Mỗi người chỉ có một lần để sống, nên cần phải sống sao cho ý nghĩa, trọn vẹn nhất. "Sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí" là sống mà không tạo ra được giá trị, không cống hiến cho xã hội, không để lại dấu ấn nào. Sống hoài, sống phí là sống một cách vô nghĩa, không có mục đích, không có ước mơ, hoài bão.
Ý kiến của Paven Coocsaghin đã khẳng định tầm quan trọng của việc sống có ý nghĩa, không lãng phí thời gian, tuổi trẻ. Tuổi trẻ là giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời, là giai đoạn con người ta đầy nhiệt huyết, khát vọng, có khả năng cống hiến nhiều nhất cho xã hội. Nếu không biết tận dụng thời gian, tuổi trẻ sẽ nhanh chóng qua đi, để lại nhiều tiếc nuối, hối hận.
Có rất nhiều tấm gương sáng đã cống hiến hết mình cho đất nước, cho xã hội ngay từ khi còn trẻ. Nhà khoa học người Pháp Marie Curie đã dành cả cuộc đời nghiên cứu, phát minh ra những thành tựu vĩ đại, góp phần to lớn vào sự phát triển của nhân loại. Hay như Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người đã dành cả thanh xuân của mình để bôn ba khắp năm châu bốn bể tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc. Những con người ấy đã sống một cuộc đời ý nghĩa, trọn vẹn, không hề hối hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí.
Ngược lại, có không ít người trẻ hiện nay đang sống một cách lãng phí thời gian, tuổi trẻ. Họ mải mê chạy theo những thú vui vật chất, những cám dỗ của cuộc sống mà quên đi trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Họ sống một cuộc đời vô nghĩa, không có mục tiêu, không có ước mơ, hoài bão. Điều này thật đáng buồn và đáng trách.
Để sống có ý nghĩa, không lãng phí thời gian, tuổi trẻ, mỗi người cần xác định cho mình mục tiêu sống rõ ràng. Mục tiêu đó phải phù hợp với khả năng, sở trường của bản thân, đồng thời phải hướng đến những giá trị tốt đẹp cho bản thân và xã hội. Bên cạnh đó, chúng ta cần lập kế hoạch cụ thể để thực hiện mục tiêu đó. Kế hoạch đó phải được xây dựng dựa trên những nỗ lực, cố gắng của bản thân, tránh xa những thói hư tật xấu, những tệ nạn xã hội.
Ngoài ra, chúng ta cũng cần rèn luyện đạo đức, tri thức, kỹ năng để trở thành người có ích cho xã hội. Chúng ta cần tham gia các hoạt động xã hội, tình nguyện để góp phần xây dựng cộng đồng. Chỉ khi sống có ích, chúng ta mới có thể cảm thấy hạnh phúc, mãn nguyện và không còn phải hối hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí.
Benjamin Franklin đã từng nói: "Nếu thời gian là thứ đáng giá nhất, phí phạm thời gian hẳn phải là sự lãng phí ngông cuồng nhất". Quả đúng là như vậy! Hãy trân trọng thời gian, sống có ý nghĩa, đừng để những năm tháng tuổi trẻ trôi qua một cách vô nghĩa.