Lòng yêu nước là một truyền thống quý báu của dân tộc ta được lưu truyền và phát triển qua nhiều thế hệ, tuy nhiên ở mỗi thời đại, giai đoạn lịch sử khác nhau thì nội dung này lại có cách hiểu và hàm ý riêng biệt. Đặc biệt trong bối cảnh xã hội ngày nay thì lòng yêu nước lại càng đóng vai trò vô cùng quan trọng để có thể giúp đất nước phát triển bền vững, hòa bình.
Lòng yêu nước là tình cảm yêu thương chân thành, sâu sắc dành cho quê hương, Tổ quốc. Đó là thứ tình cảm thuần khiết nhất, không giả dối, không vụ lợi. Nó dường như đã trở thành một phẩm chất không thể thiếu trong mỗi người chúng ta. Lòng yêu nước đơn giản lắm, nó như tình yêu mà chúng ta dành cho ngôi nhà có ông bà cha mẹ, nơi mà chúng ta đã sinh ra và lớn lên. Bởi vậy, nếu ai đó trêu chọc hoặc có hành động xúc phạm đến Tổ quốc thì tinh thần yêu nước sẽ dâng trào trong tim mỗi con người. Chúng ta sẽ đau đớn, căm thù, hổ thẹn vì không thể đứng lên để bảo vệ quốc gia và xứ sở của mình.
Dân tộc Việt Nam ta là một dân tộc có truyền thống yêu nước nồng nàn. Lịch sử dân tộc sang trang với bao nhiêu lần đánh bại giặc ngoại xâm, giành lại độc lập cho đất nước thì đều gắn liền với truyền thống ấy. Ngay cả trong thời bình, khi đất nước hòa bình, tinh thần yêu nước vẫn được nhân dân ta phát huy mạnh mẽ bằng cách sống có trách nhiệm với quê hương, đất nước, bằng tấm lòng tương thân tương ái đùm bọc lẫn nhau. Thế nhưng, một thực trạng đáng buồn là vẫn còn một số bộ phận thoái hóa, tiêu cực. Họ là những kẻ chỉ mải chạy theo lối sống vật chất mà đánh mất bản sắc văn hóa dân tộc, làm ảnh hưởng tới hình ảnh đất nước trong mắt bạn bè quốc tế. Hay đó còn là những kẻ mang tư tưởng phản động, đi ngược lại với lợi ích của quốc gia, dân tộc. Những kẻ này với cái đầu rỗng tuếch của mình chẳng thể nào có thể giúp ích cho đất nước tiến bộ, phát triển. Tệ hại hơn, chúng còn tìm cách chống phá, tuyên truyền những tư tưởng sai lệch nhằm chống lại chính quyền. Và tất nhiên, những kẻ bán nước hại dân ấy xứng đáng nhận một sự trừng phạt thích đáng.
Sống có lòng yêu nước là một lối sống cao đẹp, được mọi người trân trọng. Khi mỗi cá nhân biết chăm chỉ, cần cù lao động, cố gắng học tập để hoàn thiện bản thân cũng chính là góp phần làm giàu cho quê hương, đất nước. Bên cạnh đó, lòng yêu nước còn giúp con người ta yêu thương, đoàn kết với nhau hơn. Tinh thần đoàn kết ấy đã giúp cha ông ta chiến thắng biết bao kẻ thù xâm lược để giờ đây yên tâm sống cuộc sống tự do, hạnh phúc. Là một học sinh, em luôn không ngừng nỗ lực học tập, trau dồi bản thân để hoàn thiện chính mình. Đồng thời em cũng tích cực tham gia vào các hoạt động của làng xóm, trường lớp, đóng góp sức mình vì một cộng đồng tốt đẹp hơn.
Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn tồn tại một số ít cá nhân dửng dưng, thờ ơ với vận mệnh của đất nước. Họ chỉ biết đến bản thân mình, coi việc chung là việc của người khác. Thật đáng chê trách và phê phán! Còn là học sinh chưa làm được gì to lớn cho đất nước, mỗi chúng ta cần sống có ước mơ, hoài bão, có mục đích để phấn đấu. Hãy bắt đầu bằng những hành động nhỏ nhất như chăm học, rèn luyện đạo đức, yêu thương, giúp đỡ những người xung quanh,...để sau này góp phần xây dựng đất nước thêm văn minh, tươi đẹp.
Như vậy, lòng yêu nước trong xã hội hiện đại có những biểu hiện phong phú nhưng dù biểu hiện dưới bất cứ hình thức nào thì đó cũng là một đức tính thiêng liêng, quý giá cần phải gìn giữ và phát huy. Nhất là trong bối cảnh hội nhập ngày nay, tinh thần ấy cần được thắp sáng và lan tỏa hơn nữa.