Dịp Tết Nguyên đán hằng năm, ở nước ta lại diễn ra phong trào "Tết trồng cây". Phong trào này đã có từ lâu và được nhiều người hưởng ứng. Trong bức thư gửi học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam độc lập, Bác Hồ đã viết: "Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người"... Quả thật, trồng cây và trồng người đều đòi hỏi nhiều công sức và thời gian. Kết quả của nó cũng vô cùng lớn lao. Trồng cây tất sẽ có ngày hái trái. Người lớn tuổi nhìn thấy cây là nhớ tới cội nguồn. Trẻ em nhìn cây là nhìn thấy tương lai. Cây rất gần gũi với cuộc sống của con người. Cây làm đẹp cho phố phường, xóm làng. Cây che bóng mát cho sân nhà, cho đường nét. Cây cho chúng ta hoa thơm và quả ngọt bốn mùa. Cây tạo nên một môi trường sống trong lành, điều hòa khí hậu. Cây gắn bó với chúng ta bao nhiêu năm tháng. Vì vậy, khi nhắc đến cây, ta luôn cảm thấy gần gũi và thân thuộc.
Cây xanh có vai trò rất quan trọng đối với cuộc sống con người. Không khí ô nhiễm, khói bụi từ các nhà máy, xe cộ làm ảnh hưởng tới sức khỏe của con người. Cây xanh với khả năng quang hợp sẽ hút khí cacbonic và thải ra khí oxi cần thiết cho sự sống. Do đó, mà số lượng cây xanh càng nhiều thì tỉ lệ ô nhiễm môi trường càng giảm. Đồng thời, cây xanh còn có tác dụng chống xói mòn đất, ngăn chặn lũ lụt, hạn chế sức phá hoại của gió, bão. Cây xanh còn tạo bóng mát, làm đẹp phố phường, điều hòa khí hậu, tạo nên môi trường sống trong lành, yên bình, cải thiện tâm trạng của con người. Ngoài ra, cây xanh còn đem lại giá trị kinh tế to lớn. Nhiều loại cây cho gỗ quý, cho ta nguồn kinh tế lớn. Có loại cây cho ta nguồn dược liệu chữa bệnh. Có loài cây cho bóng mát, làm tăng vẻ đẹp của cảnh sắc thiên nhiên.
Tuy nhiên, thực trạng đáng buồn là hiện nay, nhiều người chưa hiểu được tầm quan trọng của cây xanh. Họ chặt phá cây rừng bừa bãi, đốt rừng làm nương rẫy, gây hậu quả nghiêm trọng. Đất bị xói mòn, sạt lở, lũ lụt thường xuyên xảy ra. Môi trường sống của con người bị đe dọa. Một số người chỉ biết lợi ích trước mắt mà không nghĩ đến tương lai. Chính vì thế, tôi và các bạn, chúng ta hãy cùng nhau chung tay bảo vệ môi trường sống xung quanh mình ngay từ bây giờ.
Đoàn thanh niên đã tích cực tham gia phong trào "Tết trồng cây" do Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng. Vào những ngày cuối tuần, các bạn đoàn viên, thanh niên thường tổ chức các hoạt động dọn dẹp vệ sinh môi trường, trồng cây xanh tại địa phương. Chỉ trong một buổi sáng, các bạn ấy đã trồng được hàng chục cây xanh ven đường, vừa tạo bóng mát, vừa làm đẹp thêm cho khung cảnh vốn đã rực rỡ sắc màu của quê hương.
Mỗi người cần có ý thức bảo vệ môi trường sống xung quanh mình. Chúng ta đừng nghĩ rằng việc mình làm quá ít sẽ không có tác dụng. Nếu mỗi người đều có suy nghĩ như vậy thì Trái Đất này sẽ sớm bị hủy diệt bởi chính con người chúng ta. Hãy cùng nhau chung tay bảo vệ môi trường sống. Bắt đầu từ những hành động nhỏ nhất như không vứt rác bừa bãi, sử dụng túi giấy thay vì túi nilon, sử dụng các phương tiện công cộng... Đến trường, các bạn học sinh nên đi chung xe hoặc đi xe đạp sẽ rất phù hợp. Đó là những hành động thiết thực để bảo vệ môi trường.
Chúng ta hãy cùng nhau học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, để trở thành những mầm non tương lai của đất nước. Mỗi người là một hạt nhân của xã hội. Hạt nhân ấy có lành thì cây mới tốt, đất nước mới giàu mạnh. Hãy cùng nhau chung tay góp sức bảo vệ môi trường sống xung quanh mình. Hãy bắt đầu từ những hành động nhỏ nhất như trồng cây gây rừng, bảo vệ cây xanh, không xả rác bừa bãi... Mỗi người làm một việc nhỏ nhưng cùng hướng về một mục đích chung thì tin chắc rằng môi trường sống của chúng ta sẽ cải thiện hơn, trong lành hơn.