Dưới bóng cờ Việt Nam, biết bao thế hệ đã ngã xuống để bảo vệ nền độc lập, tự do cho Tổ quốc. Vì vậy mà thế hệ trẻ hôm nay cần có lòng yêu nước để tiếp nối truyền thống quý báu ấy, không ngừng cố gắng để xây dựng đất nước ngày càng phát triển.
Lòng yêu nước là tình cảm yêu thương chân thành, sâu sắc dành cho quốc gia, dân tộc mình. Đó là một thứ tình cảm thiêng liêng, cao quý của mỗi người dành cho đất nước, quê hương. Thể hiện qua thái độ ra sức cố gắng học tập, rèn luyện để trở thành một người công dân tốt, có ích cho xã hội; ra sức phấn đấu để xây dựng đất nước ngày càng vững mạnh, có chỗ đứng trên trường quốc tế. Lòng yêu nước là một truyền thống quý báu của dân tộc ta được lưu truyền và phát huy qua nhiều thế hệ, giai đoạn lịch sử của đất nước. Mỗi chúng ta sẽ có một cách thể hiện lòng yêu nước khác nhau, tuy nhiên dù bằng cách nào thì nó vẫn luôn là một tình cảm thiêng liêng, đáng trân trọng.
Mỗi người khi học tập, lao động, tạo dựng cuộc sống tốt đẹp cho mình cũng chính là đang cống hiến cho đất nước. Bên cạnh đó, chúng ta cần phải yêu thương, giúp đỡ đồng bào, đoàn kết không chỉ giúp cho chúng ta được yêu thương, trân trọng trong mắt mọi người mà nó còn thể hiện sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Là một học sinh trước hết chúng ta cần học tập thật tốt, nghe lời ông bà cha mẹ, lễ phép với thầy cô. Có nhận thức đúng đắn về việc giữ gìn và bảo vệ tổ quốc. Luôn biết yêu thương và giúp đỡ những người xung quanh, cố gắng trở thành một công dân tốt và cống hiến trọn vẹn cho nước nhà.
Ngay từ bây giờ khi còn ngồi trên ghế nhà trường chúng ta cần phải xác định cho mình một đường lối yêu nước đúng đắn. Tránh xa lối sống thực dụng, vị kỉ, thừa thải, lãng phí. Tránh xa các tệ nạn xã hội như cờ bạc, ma túy, văn hóa phẩm đồi trụy. Hãy lắng nghe lời giới trẻ hôm nay để cùng chung tay xây dựng một đất nước giàu mạnh và phát triển hơn nữa. Điều đó không chỉ giúp chúng ta hòa nhập với thế giới bên ngoài mà nó còn giúp đất nước ngày càng lớn mạnh.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước”. Truyền thống yêu nước của dân tộc là một truyền thống quý báu từ bao đời nay của dân tộc và qua câu nói này, Bác đã khẳng định điều đó. Toàn thể nhân dân Việt Nam đều rất yêu nước, khi có giặc ngoại xâm, ai cũng cùng nhau chống giặc, không kể tuổi tác, không kể giàu nghèo. Tuy nhiên trong thời đại ngày nay, đất nước đã hòa bình, thì tinh thần yêu nước thể hiện theo một cách khác. Những người con đất nước sẵn sàng chấp nhận đi bất cứ nơi đâu, dù phải làm những công việc vất vả, hiểm nguy, để mang về thịnh vượng, ấm no cho đất nước. Giới trẻ cố gắng học tập để phát triển nước nhà giàu mạnh. Mỗi người khi ra ngoài xã hội đều có ý thức giữ gìn hình ảnh, đánh giá của bạn bè thế giới về đất nước, con người Việt Nam.
Lòng yêu nước là một tình cảm thiêng liêng, cao quý trong tâm hồn mỗi con người. Chúng ta, thế hệ trẻ hôm nay hãy ra sức học tập, rèn luyện đạo đức để hoàn thiện bản thân, sau này trở thành những người công dân tốt, có ích cho xã hội, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh hơn.