Trong cuộc sống, mỗi người đều có những ước mơ riêng, có thể là ước mơ giản dị hay cao cả. Nhưng dù thế nào đi nữa, chắc hẳn ai cũng mong muốn có được một cuộc sống ấm no, hạnh phúc, không phải chịu đựng nỗi đau mất mát do chiến tranh gây ra. Vì vậy, tôi xin phép được trả lời câu hỏi của bạn: “Hoà bình có đẹp không?”
Trước tiên, hoà bình được hiểu là trạng thái sống không có chiến tranh, đánh nhau, giết chóc… Mọi người được sống trong bầu không khí yên bình, vui vẻ, hạnh phúc. Hoà bình còn là tình cảm giữa người với người, sự bình đẳng, bác ái, tôn trọng lẫn nhau trong cuộc sống.
Từ xưa đến nay, nhân dân Việt Nam luôn khao khát một cuộc sống hoà bình, không có chiến tranh. Điều đó đã được chứng minh qua hàng nghìn năm lịch sử. Dân tộc ta đã trải qua biết bao cuộc kháng chiến chống quân xâm lược để bảo vệ nền độc lập dân tộc. Đó là các cuộc kháng chiến chống quân Tống, Nguyên Mông, Minh, Thanh, Pháp, Mỹ… Tất cả những cuộc chiến tranh ấy đều để lại hậu quả vô cùng nặng nề cho đất nước, con người. Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh tượng chiến tranh cũng đủ khiến chúng ta lạnh gáy. Bom rơi, đạn lạc, nhà cửa bị đốt cháy, người chết, kẻ bị thương… Tất cả những hình ảnh ấy đã trở thành quá khứ đau buồn, nhắc nhở chúng ta phải biết trân trọng nền hòa bình, độc lập mà ông cha ta đã dày công xây dựng.
Không chỉ riêng Việt Nam, trên thế giới còn rất nhiều khu vực vẫn đang phải chịu cảnh chiến tranh như Trung Đông, châu Phi… Những cuộc xung đột, nội chiến, khủng bố… đã cướp đi sinh mạng của hàng triệu người. Hiện nay, nguy cơ bùng nổ chiến tranh hạt nhân luôn treo lơ lửng trên đầu người dân khắp hành tinh bởi tham vọng bá chủ thế giới của một số quốc gia. Vì vậy, việc duy trì hoà bình, ngăn chặn nguy cơ chiến tranh là nhiệm vụ cấp bách của toàn nhân loại.
Để có được cuộc sống hoà bình hôm nay, chúng ta không thể không kể đến công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xương máu để giành lại độc lập, tự do cho Tổ quốc. Chúng ta cần ghi nhớ công ơn của họ và ra sức gìn giữ nền hoà bình vốn có.
Mỗi người cần có nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của hoà bình, lên án, phê phán những hành vi gây mất trật tự, an ninh quốc gia. Bên cạnh đó, cần tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo vệ hoà bình. Là học sinh, em sẽ cố gắng học tập thật tốt, tuân thủ pháp luật, trở thành một công dân gương mẫu để góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.
Như vậy, hoà bình là điều quý giá nhất mà con người cần gìn giữ và vun đắp. Mỗi người hãy có ý thức bảo vệ nền hoà bình của nhân loại, bởi “thà mất nước chứ không để mất hoà bình”.