08/06/2025

08/06/2025
28/09/2025
bảo thái vũ Đêm nghe tiếng kinh cầu bên sông
Thoáng nao lòng, sương khuya vắng lặng
Trâm rơi, liễu phai tàn
Chơi vơi, én xa đàn
Buông lơi vỡ tan một bóng hình
Hạt ngọc dần buông rơi trên khoé mắt
Tiếc trâm hoa vàng nổi trôi Hoàng Giang
Đoạn trường tình ta giờ như giấc chiêm bao
Hoài thương nhớ thôn làng
Nhờ chim đậu cành Nam
Phù hoa một kiếp trông chồng
Chàng mang nặng chí tang bồng
Ngàn đêm gối chăn, lạnh lùng đợi mong
Nằm mơ ngày tháng tương phùng
Ngờ đâu xa cách muôn trùng
Mộng xưa vỡ hai, sao ngang trái
Một bóng hình
Hạt ngọc dần buông rơi trên khoé mắt
Tiếc trâm hoa vàng nổi trôi Hoàng Giang
Đoạn trường tình ta giờ như giấc chiêm bao
Hoài thương nhớ thôn làng
Nhờ chim đậu cành Nam
Phù hoa một kiếp trông chồng
Chàng mang nặng chí tang bồng
Ngàn đêm gối chăn lạnh lùng đợi mong
Nằm mơ ngày tháng tương phùng
Ngờ đâu xa cách muôn trùng
Mộng xưa vỡ hai, sao ngang trái
Huh, huh-huh-huh-huh
Huh-huh-huh-huh-huh
Hah-hah
Huh, huh-huh-huh-huh
Huh-huh-huh-huh-huh
Hah-hah
Sự đời nước mắt soi gương
Còn thương phải nói hết thương tỏ lời
Chuyện người con gái Nam Xương
Vỡ tan mối tình vì một bóng hình
Sự đời nước mắt soi gương
Còn thương phải nói hết thương tỏ lời
Chuyện người con gái Nam Xương
Vỡ tan mối tình vì một bóng hình
Phù hoa một kiếp trông chồng
Chàng mang nặng chí tang bồng
Ngàn đêm gối chăn lạnh lùng đợi mong
Nằm mơ ngày tháng tương phùng
Ngờ đâu xa cách muôn trùng
Mộng xưa vỡ hai, sao ngang trái
Một bóng hình
11/06/2025
Đêm nghe tiếng kinh cầu bên sông thoáng nao lòng
Sương khuya vắng lặng, trâm rơi, liễu phai tàn
Chơi vơi én xa đàn buông lơi vỡ tan một bóng hình
Hạt ngọc dần buông rơi trên khóe mắt
Tiếc trâm hoa vàng nổi trôi Hoàng Giang
Đoạn trường tình ta giờ như giấc chiêm bao
Hoài thương nhớ thôn làng nhờ chim đậu cành Nam
Phù hoa một kiếp trông chồng
Chàng mang nặng chí tang bồng
Ngàn đêm gối chăn lạnh lùng đợi mong
Nằm mơ ngày tháng tương phùng
Ngờ đâu xa cách muôn trùng
Mộng xưa vỡ hai sao ngang trái một bóng hình
09/06/2025
bảo thái vũ Xúc xắc xúc xẻ
Năm mới năm mẻ
Nhà nào còn thức
Mở cửa cho chúng tôi.
Xúc xắc xúc xẻ
Năm mới năm mẻ
Nhà nào còn thức
Mở cửa cho chúng tôi.
Bước lên vườn cao
Thấy đôi rồng thấp
Bước xuống vườn thấp
Thấy đôi rồng chầu
Bước ra đằng sau
Thấy nhà ngói lợp
Voi ông còn buộc
Ngựa ông còn chầu
Ông sống một trăm
Linh năm tuổi lẻ
Vợ ông sinh đẻ
Đứa con tốt lành.
Xúc xắc xúc xẻ
Năm mới năm mẻ
Nhà nào còn thức
Mở cửa cho chúng tôi.
Xúc xắc xúc xẻ
Năm mới năm mẻ
Nhà nào còn thức
Mở cửa cho chúng tôi.
Bước lên vườn cao
Thấy đôi rồng thấp
Bước xuống vườn thấp
Thấy đôi rồng chầu
Bước ra đằng sau
Thấy nhà ngói lợp
Voi ông còn buộc
Ngựa ông còn chầu
Ông sống một trăm
Linh năm tuổi lẻ
Vợ ông sinh đẻ
Đứa con tốt lành.
08/06/2025
Đêm nghe tiếng kinh cầu bên sông thoáng nao lòng
Sương khuya vắng lặng, trâm rơi, liễu phai tàn
Chơi vơi én xa đàn buông lơi vỡ tan một bóng hình
Hạt ngọc dần buông rơi trên khóe mắt
Tiếc trâm hoa vàng nổi trôi Hoàng Giang
Đoạn trường tình ta giờ như giấc chiêm bao
Hoài thương nhớ thôn làng nhờ chim đậu cành Nam
Phù hoa một kiếp trông chồng
Chàng mang nặng chí tang bồng
Ngàn đêm gối chăn lạnh lùng đợi mong
Nằm mơ ngày tháng tương phùng
Ngờ đâu xa cách muôn trùng
Mộng xưa vỡ hai sao ngang trái một bóng hình
Nếu bạn muốn hỏi bài tập
Các câu hỏi của bạn luôn được giải đáp dưới 10 phút
CÂU HỎI LIÊN QUAN
15/12/2025
06/12/2025
Top thành viên trả lời