Trong tác phẩm "Chí Phèo", nhà văn Nam Cao đã khắc họa một cách rất chân thực hình ảnh người nông dân nghèo khổ bị bào mòn nhân tính bởi xã hội thối nát lúc bấy giờ. Tuy nhiên, ông cũng không quên gửi gắm vào đó ánh sáng của tình yêu thương giữa người với người, để rồi khẳng định rằng: "Tình yêu làm can đảm và con người trở nên sáng trong hơn". Quả thật, tình yêu thương giữa con người với con người đã và mãi luôn là sức mạnh, là ánh sáng diệu kỳ cho thế giới thêm tươi đẹp.
Vậy tình yêu thương là gì? Đó sẽ là câu hỏi được đặt ra sau khi chúng ta đọc xong những dòng chữ này. Tình yêu thương đơn giản chỉ là những ánh mắt, những cử chỉ, những lời nói hay đôi khi là những sự quan tâm bé nhỏ dành cho nhau. Nhưng nó lại có tác động mạnh mẽ đến người nhận được nó bởi vì nó xuất phát từ lòng chân thành. Nó không ồn ào, xô bồ mà nhẹ nhàng bằng những cái ôm, những nụ cười hay những cái nắm tay. Dù không quá lớn lao hay rực rỡ nhưng nó lại có khả năng chữa lành vết thương trong tâm hồn vô cùng hiệu quả. Ai trong chúng ta chắc hẳn cũng đều có những vết thương ẩn sâu bên trong. Hãy để tình yêu thương xoa dịu vết thương đó và khiến cho cuộc sống của chúng ta trở nên ấm áp hơn.
Từ xưa đến nay, con người Việt Nam vẫn được biết đến với truyền thống tương thân tương ái. Tình yêu thương dường như đã sẵn có trong máu thịt của mỗi người, chỉ chờ dịp để bộc lộ. Ngày nay, tuy không còn chiến tranh, đói kém hay thiên tai gì nữa, nhưng vẫn có những mảnh đời bất hạnh và họ rất cần chúng ta giúp đỡ. Mỗi lần nhìn thấy những đứa trẻ mồ côi, những cụ già neo đơn lang thang cơ nhỡ, những nơi vừa chịu đựng trận bão lũ khủng khiếp, lòng ta làm sao có thể quay lưng làm ngơ. Lúc này, tình yêu thương sẽ trỗi dậy và thúc giục chúng ta phải giúp đỡ họ. Chỉ cần những hành động nhỏ như quyên góp quần áo, sách vở hay tiền bạc hoặc lâu dài hơn là nhận chăm sóc các em nhỏ mồ côi, tất cả đều đáng quý và thể hiện tình yêu thương của chúng ta dành cho những người ít may mắn. Nhờ có tình yêu thương mà mọi người trong gia đình gắn bó, đoàn kết hơn. Người lạ nào dù đi qua những chặng đường nào nếu có tình yêu thương thì người đó nhất định sẽ trở nên tốt đẹp hơn.
Tình yêu thương không chỉ đem lại hạnh phúc cho người khác mà còn giúp tâm hồn ta được thanh thản và nhẹ nhõm hơn. Một người mẹ sẵn sàng hi sinh bản thân để chăm lo cho con cái, một người lính gác tình yêu Tổ quốc mà gác lại tình yêu lứa đôi, anh thanh niên cống hiến hết mình cho đất nước,... Tất cả những con người ấy, họ đáng trân trọng và ngưỡng mộ biết bao! Họ là những tấm gương sáng về đức hi sinh cao cả mà chúng ta cần noi theo và học tập.
Tuy vậy, vẫn có những kẻ ích kỉ, vô cảm trước nỗi đau của đồng loại. Họ thờ ơ, bàng quang, thậm chí tìm cách né tránh khi cộng đồng xã hội đang cần sự giúp đỡ khẩn cấp. Thật đáng buồn thay cho những con người thiếu vắng tình yêu thương. Chúng ta cần thẳng thắn phê phán, lên án những kẻ đó và giúp họ nhận ra lỗi lầm của mình.
Hãy để tình yêu thương giống như những cánh hoa bồ công anh, theo chiều gió lan tỏa đến mọi người, đến mọi nhà và đơm hoa kết trái ở mọi ngóc ngách trên thế giới này. Như nhà thơ Tố Hữu từng viết:
"Có gì đẹp trên đời hơn thế
Người yêu người sống để yêu nhau" [/INST] Trong tác phẩm "Chí Phèo", nhà văn Nam Cao đã khắc họa một cách rất chân thực hình ảnh người nông dân nghèo khổ bị bào mòn nhân tính bởi xã hội thối nát lúc bấy giờ. Tuy nhiên, ông cũng không quên gửi gắm vào đó ánh sáng của tình yêu thương giữa người với người, để rồi khẳng định rằng: "Tình yêu làm can đảm và con người trở nên sáng trong hơn". Quả thật, tình yêu thương giữa con người với con người đã và mãi luôn là sức mạnh, là ánh sáng diệu kì cho thế giới thêm tươi đẹp.
Vậy tình yêu thương là gì? Đó sẽ là câu hỏi được đặt ra sau khi chúng ta đọc xong những dòng chữ này. Tình yêu thương đơn giản chỉ là những ánh mắt, những cử chỉ, những lời nói hay đôi khi là những sự quan tâm bé nhỏ dành cho nhau. Nhưng nó lại có tác động mạnh mẽ đến người nhận được nó bởi vì nó xuất phát từ lòng chân thành. Nó không ồn ào, xô bồ mà nhẹ nhàng bằng những cái ôm, những nụ cười hay những cái nắm tay. Dù không quá lớn lao hay rực rỡ nhưng nó lại có khả năng chữa lành vết thương trong tâm hồn vô cùng hiệu quả. Ai trong chúng ta chắc hẳn cũng đều có những vết thương ẩn sâu bên trong. Hãy để tình yêu thương xoa dịu vết thương đó và khiến cho cuộc sống của chúng ta trở nên ấm áp hơn.
Từ xưa đến nay, con người Việt Nam vẫn được biết đến với truyền thống tương thân tương ái. Tình yêu thương dường như đã sẵn có trong máu thịt của mỗi người, chỉ chờ dịp để bộc lộ. Ngày nay, tuy không còn chiến tranh, đói kém hay thiên tai gì nữa, nhưng vẫn có những mảnh đời bất hạnh và họ rất cần chúng ta giúp đỡ. Mỗi lần nhìn thấy những đứa trẻ mồ côi, những cụ già neo đơn lang thang cơ nhỡ, những nơi vừa chịu đựng trận bão lũ khủng khiếp, lòng ta làm sao có thể quay lưng làm ngơ. Lúc này, tình yêu thương sẽ trỗi dậy và thúc giục chúng ta phải giúp đỡ họ. Chỉ cần những hành động nhỏ như quyên góp quần áo, sách vở hay tiền bạc hoặc lâu dài hơn là nhận chăm sóc các em nhỏ mồ côi, tất cả đều đáng quý và thể hiện tình yêu thương của chúng ta dành cho những người ít may mắn.
Tình yêu thương không chỉ đem lại hạnh phúc cho người khác mà còn giúp tâm hồn ta được thanh thản và nhẹ nhõm hơn. Một người mẹ sẵn sàng hi sinh bản thân để chăm lo cho con cái, một người lính gác tình yêu Tổ quốc mà gác lại tình yêu lứa đôi, anh thanh niên cống hiến hết mình cho đất nước,... Tất cả những con người ấy, họ đáng trân trọng và ngưỡng mộ biết bao! Họ là những tấm gương sáng về đức hi sinh cao cả mà chúng ta cần noi theo và học tập.
Tuy vậy, vẫn có những kẻ ích kỉ, vô cảm trước nỗi đau của đồng loại. Họ thờ ơ, bàng phuc nga, thậm chí tìm cách né tránh khi cộng đồng xã hội đang cần sự giúp đỡ khẩn cấp. Thật đáng buồn thay cho những con người thiếu vắng tình yêu thương. Chúng ta cần thẳng thắn phê phán, lên án những kẻ đó và giúp họ nhận ra lỗi lầm của mình.
Hãy để tình yêu thương giống như những cánh hoa bồ công anh, theo chiều gió lan tỏa đến mọi người, đến mọi nhà và đơm hoa kết trái ở mọi ngóc ngách trên thế giới này. Như nhà thơ Tố Hữu từng viết:
"Có gì đẹp trên đời hơn thế
Người yêu người sống để yêu nhau"