13/12/2025

13/12/2025
13/12/2025
Dưới nắng sớm gió thì thầm
Con đường nhỏ dẫn âm thầm bước em
Mây trôi ngang mái nhà quen
Hương cau thoảng nhẹ gọi tên tháng ngày
Dòng sông lặng lẽ vơi đầy
Con đò chở mộng sang bờ ước mơ
Quê nghèo mà vẫn nên thơ
Bởi trong mắt mẹ, tuổi thơ ngọt ngào
13/12/2025
Chiều buông gió mát hiên nhà
Con đò lặng lẽ trôi qua bến sông
Lúa thơm nghiêng bóng mênh mông
Tiếng ru của mẹ theo dòng tuổi thơ
Trăng non vừa hé bên bờ
Làng quê yên ả giấc mơ dịu dàng
Con đi xa khắp xóm làng
Vẫn mang hồn đất, nghĩa làng trong tim
Nếu bạn muốn hỏi bài tập
Các câu hỏi của bạn luôn được giải đáp dưới 10 phút
CÂU HỎI LIÊN QUAN
10 giờ trước
13/12/2025
12/12/2025
Top thành viên trả lời