
4 giờ trước
4 giờ trước
Mái Trường Xưa
Hai câu thất: Thấm thoát thoi đưa, năm tháng dài Hai câu thất: Nơi đây lưu giữ biết bao hoài.
Mái trường thân thương, thuở ấu thơ Bạn bè chung lớp, mộng ước mơ.
Hai câu thất: Hàng phượng rợp sân, ve gọi hè Hai câu thất: Bài giảng ấm lòng, tiếng thầy che.
Bục giảng cao cao, ánh mắt hiền Trang sách mở ra, tri thức nghiên.
Hai câu thất: Bàn ghế lặng câm, mực tím vương Hai câu thất: Nghiêng nghiêng nét chữ, vấn vương lòng.
Tiếng trống trường vang, giục bước chân Bao nhiêu kỷ niệm, bấy nhiêu lần.
Hai câu thất: Giờ đây cách biệt, bốn phương trời Hai câu thất: Tình thầy nghĩa bạn, chẳng hề vơi.
Dù đi muôn nẻo, vẫn nhớ về Mái trường thân yêu, bến đỗ quê.
Nếu bạn muốn hỏi bài tập
Các câu hỏi của bạn luôn được giải đáp dưới 10 phút
CÂU HỎI LIÊN QUAN
07/12/2025
09/11/2025
Top thành viên trả lời