Tuổi trẻ là độ tuổi tươi đẹp nhất của mỗi người, độ tuổi của những hoài bão, ước mơ và khát vọng, tuổi của nhiệt huyết, của những đam mê cháy bỏng. Cùng với sự phát triển của khoa học kĩ thuật, công nghệ, những năm gần đây, cư dân mạng thường xuyên xuất hiện một từ ngữ mới là "sống ảo". Có thể nói, hiện tượng sống ảo trở thành dòng chủ lưu, trở thành hiện tượng phổ biến không chỉ trong giới trẻ mà còn phổ biến ở hầu khắp các tầng lớp người trong xã hội.
Sống ảo là lối sống quá phụ thuộc vào mạng xã hội, thiếu đi sự liên lệ cần có với cuộc sống thực tại. Ở đó, con người trưng diện về vẻ ngoài, về sự sành điệu, về sự hiểu biết của mình. Trên thực tế, nó không hoàn toàn đúng như thế. Phần lớn những gì họ thể hiện đều là ảo, tức không thật. Chẳng hạn như một bức hình chụp cảnh ăn chơi sa đọa, du lịch đắt đỏ nhưng thực tế lại là mang cho người khác xem chứ không phải vậy. Hay những lời tán tỉnh ngọt ngào qua bàn phím máy tính nhưng thực tế lại chẳng như mơ. Những người sống ảo luôn khiến cho mọi thứ xung quanh trở nên không mấy thiện cảm. Họ thờ ơ, vô cảm với thế giới thực, với mọi người xung quanh, với cộng đồng, với xã hội. Họ sống với một tâm thế luôn sẵn sàng gây thù, chuốc oán vì đôi khi những người bạn trên mạng xã hội không vừa mắt. Chỉ cần một vài lời góp ý nhẹ nhàng thôi cũng có thể gây nên cuộc tranh cãi nảy lửa, ném đá không thương tiếc.
Có thể thấy rằng, giới trẻ ngày nay đã và đang sử dụng mạng xã hội rất phổ biến. Một số mạng xã hội phổ biến như Facebook, Zalo, Instagram,... chúng ta có thể kết bạn, nhắn tin, gọi điện thoại miễn phí nhờ chúng. Chúng ta có thể dùng chúng để học tập, giải trí, giao lưu kết bạn,... Nhờ đó, chúng ta có thể làm quen với nhiều bạn mới, thậm chí là kết bạn với những người ở bên kia bán cầu. Chúng ta có thể đăng những clip vui nhộn để có thể đem lại tiếng cười cho mọi người. Hoặc đơn giản hơn, chúng ta có thể chia sẻ những trạng thái hay những tấm ảnh đẹp để lan tỏa niềm vui cho mọi người. Mạng xã hội rất hữu ích nếu như chúng ta biết cách sử dụng chúng một cách hợp lí. Chúng sẽ đem lại cho chúng ta rất nhiều điều bổ ích.
Tuy nhiên, mạng xã hội cũng tồn tại nhiều mặt tiêu cực. Một số người sử dụng mạng xã hội như một công cụ để trút giận, chửi rủa, lăng mạ người khác. Một số khác thì đăng những hình ảnh, video 18+; tung các clip nóng lên mạng; hay dùng những lời lẽ tục tĩu để thể hiện cảm xúc của bản thân. Rất nhiều trường hợp đáng tiếc đã xảy ra mà nguyên nhân là do sống ảo. Có thể kể đến những trường hợp đáng tiếc như lừa tình, lừa tiền. Các bạn nữ ngây thơ dễ dàng bị lừa dối bởi những lời đường mật, hứa hẹn yêu đương sến súa trên facebook mà không hề nghĩ suy. Kết cục là bị lừa tình, lừa lọc hết mọi thứ từ giá trị nhỏ tới lớn, bị tung clip nóng lên mạng, bị bôi nhọ danh dự,... Nhiều bạn nghiện mạng xã hội tới mức cứ dán mắt vào màn hình điện thoại hoặc máy tính suốt ngày, làm ảnh hưởng tới sức khỏe, học tập và tinh thần.
Vậy nguyên nhân nào thu hút các bạn trẻ sử dụng mạng xã hội nhiều như vậy? Đó trước hết là do sự mới lạ, hấp dẫn của Facebook, Zalo,... Người dùng có thể chia sẻ, đăng status, ảnh, thơ, nhạc,... hoàn toàn miễn phí. Người dùng cũng có thể nhắn tin, gọi điện, video call hoàn toàn miễn phí cho một người khác ở bất kì đâu. Hơn thế nữa, người dùng có thể kết bạn, giao lưu, trao đổi, học tập với những con người khác ở nhiều vùng đất khác nhau trên trái đất. Chính điều đó làm cho mạng xã hội thu hút được nhiều sự chú ý. Quan trọng hơn cả, mạng xã hội giống như một ma lực hấp dẫn, càng<<sys>> càng khó dứt ra. Nó tạo ra sự tò mò, hứng thú, giết chết thời gian rảnh rỗi. Lâu dần, con người trở nên nghiện mạng xã hội lúc nào không hay.
Mạng xã hội là một phát minh mới mẻ, đem lại nhiều lợi ích cho con người. Nhưng nó cũng tồn tại nhiều mặt hạn chế. Vì vậy, mỗi chúng ta cần phân bố thời gian hợp lí trong việc sử dụng mạng xã hội. Hãy dành thời gian cho gia đình, bạn bè, đọc sách,... Hãy để điện thoại nghỉ ngơi một chút thay vì luôn dán mắt vào đó. Đừng để mạng xã hội biến mình thành một nạn nhân. Hãy tự nhìn nhận mọi điều trong cuộc sống một cách chân thực nhất, đừng thổi phồng nó hay dìm nó quá sâu.
Hãy ngưng sống ảo, tập thích nghi với cuộc sống. Cuộc sống bao điều lí thú, tại sao bạn không mở rộng tâm hồn, mở rộng tầm mắt để nhìn ngắm, để khám phá? Sống ảo có thể coi là một căn bệnh khó chữa trong thời buổi công nghệ thông tin phát triển như vũ bão. Hãy tự mình trau dồi tri thức, mở rộng mối quan hệ, tham gia các hoạt động xã hội để thấy cuộc sống này tươi đẹp biết nhường nào. Hãy bớt sống chậm lại và đừng nhìn cuộc sống qua chiếc màn hình điện thoại di động. Hãy ngắt kết nối internet để kết nối với cuộc sống thực tại. Cha mẹ, thầy cô mong muốn bạn học tập tốt, ngoan ngoãn, lễ phép; bạn bè mong muốn bạn giỏi giang, thành đạt; hàng xóm láng giềng mong muốn bạn trở thành người có ích cho cộng đồng;...Đừng sống vô trách nhiệm với những gì xung quanh, đừng sống hờ hững, vô cảm với mọi người. Hãy tắt điện thoại, laptop,...đi! Hãy đứng dậy, hòa nhập với cuộc sống thực tại và hãy trân trọng từng giây phút của cuộc đời.
Cuộc sống này rất tươi đẹp, hãy mở lòng đón ánh nắng mặt trời bằng cách mở cửa sổ tâm hồn. Hãy để tâm hồn bạn được tự do, thư giãn, bay nhảy. Hãy để chúng được hòa cùng nhịp đập với cuộc sống muôn màu. Đừng ngại ngần bước ra ngoài thế giới thực tại, bởi đó mới chính là thế giới đáng sống. Thế giới ngoài kia còn nhiều điều lí thú, còn gia đình, còn bạn bè, còn sách vở, còn thiên nhiên,...Chắc hẳn bạn không muốn mải mê đắm chìm trong thế giới ảo, một ngày bỗng nhận ra mình chẳng còn ai thân thiết bên cạnh, cũng chẳng biết thế giới ngoài kia có những gì?
Đừng sống ảo! Hãy bước ra thế giới thực tại và tận hưởng những gì cuộc sống ban tặng. Hãy tự mình chinh phục, cảm nhận và hòa mình vào. Tắt điện thoại đi! Ngừng sống ảo đi! Hãy bắt đầu sống thật, sống cho riêng bạn, chỉ bạn mà thôi!!!