Thanh niên luôn là lực lượng tiên phong, nòng cốt trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển đất nước. Bởi vậy, Bác Hồ đã từng căn dặn: "Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên". Thế hệ trẻ Việt Nam đã kế thừa tinh thần ấy và không ngừng cố gắng đóng góp sức lực nhỏ bé của mình để phát triển đất nước. Bàn về vai trò của lí tưởng trong cuộc sống, nhà văn Nga Lép Tôn-xtôi khẳng định: "Lí tưởng là ngọn đèn chỉ đường. Không có lí tưởng thì không có phương hướng kiên định, mà không có phương hướng thì không có cuộc sống".
Câu nói của Lép Tôn-xtôi đã khẳng định vai trò to lớn của lí tưởng trong cuộc sống của mỗi con người. Vậy "lí tưởng" là gì? Hiểu một cách đơn giản, lí tưởng là cái đích tốt đẹp nhất mà người ta mong ước và khao khát đạt được. Toàn bộ tư tưởng, tình cảm và hành động của con người đều lấy lí tưởng làm mục tiêu. Trong quá khứ, lí tưởng của Trần Bình Trọng là bảo vệ nền độc lập của dân tộc thiêng liêng; lí tưởng của Nguyễn Trung Trực là đánh đuổi kẻ thù xâm lược, bảo vệ giang sơn gấm vóc của ông cha, lí tưởng của chị Võ Thị Sáu là đấu tranh cho nền độc lập dân tộc, dù bị tra tấn nhưng quyết không khai ra bí mật quân sự của Cách mạng,... Còn trong thời đại ngày nay, lí tưởng của Lê Bá Khánh Trình là chinh phục đỉnh núi Fansipan cao nhất nước ta; lí tưởng của Lê Vũ Hoàng là chiến thắng trong cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia,... Tất cả những lí tưởng ấy đều rất cao đẹp và đáng trân trọng.
Khi có một lí tưởng cao đẹp, con người sẽ xác định được phương hướng, mục tiêu phấn đấu để vươn tới. Đồng thời, nó còn tạo cho con người một động lực mạnh mẽ để vượt qua mọi khó khăn, thử thách; một niềm tin vững chắc để luôn hướng đến tương lai. Nhờ có lí tưởng giải phóng dân tộc mà nhân dân ta đã đoàn kết một lòng, đứng lên đấu tranh chống lại ách đô hộ của thực dân Pháp, đế quốc Mỹ để giành lại độc lập, tự do. Khi có lí tưởng sống, con người sẽ trở nên tốt đẹp hơn, giàu lòng yêu thương hơn. Họ sẵn sàng hi sinh bản thân mình, dâng tặng cho đời tất cả những gì mình có. Điều này được thể hiện rất rõ nét trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, lớp lớp cha anh đã ngã xuống vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, giành lại độc lập, tự do cho đất nước. Một lí tưởng cao đẹp sẽ tạo ra một thế giới tuyệt vời.
Ngược lại, nếu sống không có lí tưởng, con người sẽ trở nên thụ động, yếu ớt, bạc nhược và vô dụng. Họ sẽ dễ dàng buông xuôi trước khó khăn, thử thách, dễ dàng bị cám dỗ bởi những lợi ích tầm thường. Lịch sử đã chứng minh những kẻ bán nước hại dân, thấy lợi quên nghĩa, quay lưng phản bội dân tộc đều bị đào thải và rơi vào hố sâu của sự lãng quên. Những con người sống không có lí tưởng sẽ kéo lùi dòng chảy của sự phát triển, làm ảnh hưởng đến sự tiến bộ chung của toàn xã hội. Đó là điều hiển nhiên.
Như vậy, câu nói của Lép Tôn-xtôi hoàn toàn đúng đắn khi khẳng định vai trò của lí tưởng trong cuộc sống. Mỗi chúng ta cần xác định cho mình một lí tưởng cao đẹp để góp sức mình vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày càng giàu mạnh.