Linh Nguyễn
Từ xưa đến nay, gia đình luôn là bến đỗ bình yên nhất của mỗi con người. Và những người đã tạo nên bến đỗ ấy, không ai khác chính là cha mẹ. Họ là người đã mang nặng đẻ đau, nuôi dưỡng ta khôn lớn nên người. Để đáp lại công lao trời biển ấy, việc thể hiện tình cảm với đấng sinh thành là bổn phận thiêng liêng và là thước đo đạo đức của mỗi người làm con.Tình cảm cha mẹ dành cho con cái là thứ tình cảm vô điều kiện, vĩ đại và thiêng liêng nhất. Từ những ngày đầu đời chập chững biết đi, đến khi cắp sách đến trường, mỗi bước đi của ta đều có sự dõi theo và nâng đỡ của cha mẹ. Họ có thể đổ bao mồ hôi, nước mắt, thậm chí hy sinh cả tuổi thanh xuân chỉ để mong con mình được bằng bạn bằng bè, có một tương lai tươi sáng. Vì vậy, việc chúng ta biết ơn và thể hiện tình yêu thương với cha mẹ là lẽ tự nhiên và vô cùng cần thiết.Vậy thể hiện tình cảm với cha mẹ như thế nào? Không cần phải là những điều gì quá lớn lao hay xa vời, tình yêu thương đôi khi được bắt nguồn từ những hành động nhỏ bé nhất trong cuộc sống hằng ngày. Đó là thái độ lễ phép, “kính trên nhường dưới”, luôn vâng lời dạy bảo của ông bà, cha mẹ. Đó là những câu hỏi han, những cái ôm ấm áp sau một ngày làm việc mệt nhọc. Khi cha mẹ ốm đau, một bát cháo nóng, một lời hỏi han ân cần cũng đủ làm ấm lòng đấng sinh thành. Đặc biệt hơn cả, đối với học sinh chúng ta, cách thể hiện tình cảm tuyệt vời nhất chính là chăm ngoan, học giỏi, vâng lời thầy cô. Những điểm số tốt, những tấm giấy khen hay việc tự giác giúp đỡ cha mẹ những công việc nhà vừa sức như quét nhà, rửa bát, nấu cơm cũng là những món quà vô giá.Việc thể hiện tình cảm mang lại những giá trị vô cùng to lớn. Đối với cha mẹ, đó là niềm hạnh phúc không gì sánh bằng, là động lực to lớn giúp họ vượt qua mọi khó khăn, vất vả trong cuộc sống. Đối với bản thân người con, khi biết yêu thương và bày tỏ tình cảm, ta sẽ hoàn thiện nhân cách, trở thành một người sống có trách nhiệm, giàu lòng nhân ái. Một gia đình tràn ngập tình yêu thương là nền tảng để tạo nên một xã hội tốt đẹp.Tuy nhiên, trong xã hội hiện nay, đâu đó vẫn còn những hình ảnh đáng buồn. Có những bạn trẻ vô tâm, coi sự hy sinh của cha mẹ là điều hiển nhiên, có thái độ cáu gắt, hỗn láo, thậm chí là ăn chơi lêu lổng làm cha mẹ buồn lòng. Đó là những hành vi đáng bị phê phán và lên án. Tình cảm gia đình là thứ không thể mua được bằng tiền, nếu đánh mất sẽ không bao giờ tìm lại được.Tóm lại, thể hiện tình cảm với cha mẹ là một nét đẹp văn hóa, là đạo lý làm người mà ai cũng phải khắc ghi. Hãy yêu thương cha mẹ ngay khi còn có thể, đừng để đến lúc mất đi mới hối hận thì đã muộn màng. Bản thân em sẽ luôn cố gắng học tập thật tốt, tu dưỡng đạo đức và quan tâm đến cha mẹ nhiều hơn để xứng đáng với công ơn sinh thành dưỡng dục này.