Hạng: Hạt giống I
Điểm số
340
Thích
0
Đánh giá
0
Đã giúp
0
Uy tín
0
24/03/2025
thik tui thì mua cho tui đi
24/03/2025
ê í là dạo này mê cái này
24/03/2025
ê .tính ra hôm nay mới on được.tuần qua thi hsg huyện í.xl mn nha
18/03/2025
sắp thi rùi. sợ wa . ai động viên tui ik
18/03/2025
ai mún làm ny tui ko.he he.xấu quá ko ai thèm iu. ế vãi ò
11/03/2025
anh em 15 Hải Phòng fan Quang Hùng mại zô.Quang Hùng có biểu diễn ở Hải Phong vào Thứ 7 tuần này.Ai biết địa chỉ cụ thể cho bt vs.
06/03/2025
săn hồng hài nhi chán rồi .Giờ đi săn Ngưu Ma Vương thôi
04/03/2025
Hà Nội có phố đi bộ,
Còn em có bộ nhớ về anh.
Trái tim lỡ nhịp loanh quanh,
Hùng ơi, anh có để dành em không?
Trời xanh, mây trắng bềnh bồng
,Mà sao em cứ nhớ mong một người.
Nếu mà anh vẫn lẻ loi,
Hay là để Hùng – Em thành đôi luôn nha? 😘💕
04/03/2025
Em đây chẳng giỏi làm thơ,
Nhưng vì thương nhớ nên mơ đôi vần.
Gió xuân khẽ lướt bâng khuâng,
Mà tim lại lỡ rung ngân vì chàng.
Trời đêm trăng sáng dịu dàng,
Mà sao ánh mắt chàng càng lung linh?
Nếu chàng chưa có bóng hình,
Hay là chàng để em rinh về nhà? 😉💕
03/03/2025
vào app waka ủng hộ mình truyện nhé
TÊN TRUYỆN :HẬN VÀ THƯƠNG
Thân em như thể bèo trôi
Sống đời lận đận, cậu ơi có màng?
Ngày xưa quét lá sân vàng
Bưng cơm rót nước, cúi ngang phận hèn
Cậu về ghé mắt dịu hiền
Đưa em chiếc nhẫn, gọi tên vợ hiền
Em nào dám ước mộng tiên
Chỉ mong sóng lặng, yên miền bể dâu
Ngờ đâu trời bạc ngang đầu
Làm dâu chẳng khác thân hầu khi xưa
Người ta áo lụa hương thừa
Còn em gió lạnh nắng mưa bạc lòng
Chồng chung cay đắng trăm dòng
Nửa yêu, nửa tủi, lệ lăn má gầ