14/05/2023
15/05/2023
Cô bé bán diêm
Cô bé bán diêm
Mò mẫm trong đêm
Tuyết rơi lạnh giá
Không một ai hỏi
Em bán được không
Sợ phải về nhà
Vì bố sẽ mắng
Em ngồi thu chân
Ở một góc tường
Quẹt các que diêm
Sưởi ấm bàn tay
Quet diêm một cháy
Lò sưởi rực hồng
Quê diêm 2 cháy
Một bàn thức ăn
Quê diêm ba cháy
Cây thông hiện lên
Quẹt tiếp que tư
Bà nội hiền từ
Nhìn em hiền dịu
Vội vàng bật tiếp
Những que tiếp theo
Em thấy bà em
Dịu dàng nắm tay
Cả hai bà cháu
Về chầu thượng đế
Sáng mai thức dậy
Cả phố thấy em
Nhưng chẳng ai rõ
Em đã thấy gì?
14/05/2023
Nếu bạn muốn hỏi bài tập
Các câu hỏi của bạn luôn được giải đáp dưới 10 phút
CÂU HỎI LIÊN QUAN
6 giờ trước
Top thành viên trả lời