17/09/2023
Hãy hát lên, có vẻ như ngày
Rất xa xôi, cái chết sờ má
Hãy sống, hãy yêu, như có vẻ
Cái chết về bên cửa hôm nay.
Tất cả cái chết tôi chết rồi
Tôi muốn lần nữa sinh làm mây gió
Muốn lần nữa sinh làm cây cỏ
Làm bướm, làm chim, chẳng làm người.
Ta không gọi chết là kết thúc
Là sự chia tay với cuộc đời
Giữa ta sự vĩnh hằng chẳng có
Mà là ly biệt tạm thời thôi.
Nếu bạn muốn hỏi bài tập
Các câu hỏi của bạn luôn được giải đáp dưới 10 phút
CÂU HỎI LIÊN QUAN
17/12/2025
17/12/2025
17/12/2025
Top thành viên trả lời