17/02/2024

17/02/2024
17/02/2024
Tình cảm thiêng liêng và đáng trân trọng nhất là tình mẫu tử. Mẹ có một vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc đời của mỗi người. Từ khi thơ bé vẫn còn nằm trong bụng mẹ và được mẹ bao bọc che chở. Đến khi sinh ra người đầu tiên ôm ấp ta vào lúc cũng là mẹ. Hay trên hành trình trưởng thành từ những bước đi nhỏ bé đầu tiên đến những bước đi lớn lao vĩ đại, người mẹ vẫn luôn dõi theo từng bước. Ngay cả khi chúng ta vấp ngã, chỉ có mẹ là vẫn luôn dang rộng vòng tay chào đón chúng ta. Ngược lại, tình mẫu từ cũng là tình cảm, sự kính trọng của con dành cho mẹ. Mỗi người cần phải biết ơn công ơn dưỡng dục của mẹ. Cũng như không làm những điều khiến mẹ phải buồn lòng, đau khổ. Đối với một học sinh thì điều tốt nhất chính là cố gắng học tập thật tốt và giúp đỡ cha mẹ những công việc nhỏ trong nhà chính là cách thể hiện lòng hiếu thảo với cha mẹ. Tình cảm mẫu tử thật đáng trân trọng, tự hào.
17/02/2024
Nguyễn Hoàng Khánh LinhTình mẫu tử là thứ tình cảm vô cùng thiêng liêng và cao quý mà không có thứ gì có thể so sánh hay đong đếm được. Bởi đó là thứ tình cảm xuất phát từ chính trái tim của người mẹ và người con, không phụ thuộc vào bất kì điều kiện vật chất nào để nảy sinh hay duy trì. Người mẹ tần tảo, làm lụng vất vả, hi sinh tất cả cho con cái của mình mà chẳng cần hồi đáp. Người con hiếu thảo, vâng lời cha mẹ, làm mọi thứ để cho mẹ vui lòng nhưng chẳng vì bị ai yêu cầu hay ép buộc cả. Những hành động ấy đều đến từ tình yêu, sự thương mến của mẹ và con. Và chắc chắn, chẳng tình cảm nào trên thế gian có thể vô giá và ngồn ngộn đến như thế cả. Duy chỉ có tình mẫu tử mới có thể làm được điều thiêng liêng đến như vậy mà thôi.
17/02/2024
Nguyễn Hoàng Khánh Linh Tình mẫu tử vô cùng quan trọng với mỗi người. Người mẹ suốt chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau. Mẹ dành trọn cuộc đời để cưu mang, dạy dỗ và nuôi nấng con nên người. Dù phải chịu bao sự vất vả, nhọc nhằn thì mẹ vẫn không than thở, trách móc. Người mẹ dành trọn sự hy sinh thầm lặng lo cho con. Những nếp nhằn hằn sâu trên trán, những đôi tay chai sần, làn da nắng rám ấy là bao nhiêu vất vả mà mẹ đã trải qua vì những người con. Biển có rộng cũng không thể nào đong đếm hết được tình cảm mà người mẹ đã dành cho đứa con của mình. Vì vậy, con cần phải biết ơn, kính trọng và hiếu thảo với mẹ. Chúng ta cố gắng nỗ lực để thành công, trở thành người có ích khiến mẹ tự hào, báo đáp lại công ơn của mẹ.
Nếu bạn muốn hỏi bài tập
Các câu hỏi của bạn luôn được giải đáp dưới 10 phút
CÂU HỎI LIÊN QUAN
11 giờ trước
13/12/2025
13/12/2025
Top thành viên trả lời