

28/02/2024
28/02/2024
Ngôi sao và ngọn lửa không chỉ được nhìn bằng tâm trạng nhớ, là cái cớ để bộc lộ nỗi nhớ. Sao và lửa mang nỗi nhớ cháy sáng để tham gia vào cuộc chiến đấu này, để “soi đường”, để “sưởi ấm” cho người chiến sĩ chứ không phải chỉ là người thuần túy tương tư. Như vậy là người yêu, người nhớ và người chiến sĩ gắn bó hài hòa. Người chiến sĩ đem đến cho người đang yêu trong mình, tạo cho anh một tư thế, một tầm vóc lớn, gắn với không gian rộng dài hơn không gian của tình yêu bình thường.Từ ngôi sao và ngọn lửa riêng lẻ đến ngôi sao và ngọn lửa cùng chung tượng trưng cho sức mạnh tình yêu. Ở bài thơ Nhớ này, hình ảnh ngôi sao và ngọn lửa lần đầu tiên cùng được nhắc trong một bài, để diễn tả một tâm trạng. Sao và Lửa không chỉ là khách thể, là một cái cớ để bộc lộ nội tâm, mà chính Sao và Lửa tham gia vào đời sống nội tâm, dẫn lối soi đường ( soi sáng đường), sưởi ấm (sưởi ấm lòng) người chiến sĩ. Vậy là lần đầu tiên, tình yêu riêng tư có chức năng dẫn đường, sức mạnh của tình yêu riêng tư được thừa nhận như sức mạnh của giác ngộ lí tưởng. Nó không chỉ sưởi ấm mà còn soi đường, vừa là con đường cụ thể cũng là con đường chiến đấu, con đường đi tới lí tưởng. Trong khổ thơ thứ nhất đang xét ở trên, diễn tả nỗi nhớ nên đại từ nhân xưng đều có tính phiếm chỉ: ai và người chiến sĩ. Nhưng nỗi nhớ đó là nỗi nhớ của trai gái yêu nhau chứ không phải nỗi nhớ quê, nhớ nhà, nhớ ông bà, cha mẹ, nhớ bạn phương trời hay nỗi nhớ vợ con. Đã là nỗi nhớ của tình yêu gái trai thì phải được nói bằng ngôn ngữ của tình yêu. Cho nên đến khổ thơ thứ hai người chiến sĩ và ai được gọi bằng cách xưng hô muôn thuở của tình yêu – Anh và Em. Anh có hai người yêu : Em và Đất nước. Em vất vả đau thương tươi thắm vô ngần. Đất nước cũng vất vả đau thương tươi thắm vô ngần. Em gắn chặt với Đất nước, em hòa trong Đất nước. Anh yêu Em là anh yêu Đất nước, anh nhớ Em cũng là anh nhớ Đất nước, nhớ đến nhiệm vụ giải phóng Đất nước.
28/08/2025
Đoạn thơ được trích trong bài thơ Nhớ của nhà thơ Nguyễn Đình Thi đã để lại trong em ấn tượng sâu sắc. Thật vậy, bài thơ đã thể hiện được cảm xúc của những người lính trong chiến tranh hay của những người làm việc ở hậu phương. Nhân vật trữ tình đã gửi gắm nỗi nhớ nhung, tình cảm ân nghĩa con người, đôi lứa trong chiến tranh vào hình ảnh của ngôi sao và ngọn lửa. Biện pháp nhân hóa "nhớ" và liệt kê "ngôi sao soi sáng, ngọn lửa sưởi ấm" đã tăng sức gợi hình gợi cảm xúc và tăng chất trữ tình cho bài thơ. Dường như nỗi nhớ và tình yêu thương, tình yêu đôi lứa được gửi gắm vào những hình ảnh thiên nhiên tươi đẹp. Ngôi sao lấp lánh soi sáng con đường chiến sĩ hay ngọn lửa hồng sưởi ấm lòng chiến sĩ dường như mang trong đó nỗi niềm lo lắng, tình yêu thương của con người trong cuộc chiến. Biện pháp so sánh đặc sắc "Anh yêu em như anh yêu đất nước" đã cho thấy được tình yêu tổ quốc và tình yêu đôi lứa là tình cảm thiêng liêng song hành và đều to lớn trong lòng người chiến sĩ. "Vất vả đau thương tươi thắm vô ngần" là câu thơ chan chứa cảm xúc trữ tình về chiêm nghiệm của người chiến sĩ rằng dù chiến tranh vất vả, khó khăn và thậm chí là hy sinh nhưng cũng có những năm tháng tươi đẹp và tình cảm tốt đẹp. Và nỗi nhớ của người chiến sĩ dành cho người yêu cũng khiến người đọc cảm động "Anh nhớ em mỗi bước đường anh bước/Mỗi tối anh nằm mỗi miếng anh ăn". Nỗi nhớ nhung và tình yêu lứa đôi dường như ngấm vào nếp sống hàng ngày. Dường như nỗi nhớ ấy lúc nào cũng thường trực không thể thiếu như thức ăn, giấc ngủ và hành trình đi hàng ngày của người lính.
Nếu bạn muốn hỏi bài tập
Các câu hỏi của bạn luôn được giải đáp dưới 10 phút
CÂU HỎI LIÊN QUAN
14/12/2025
Top thành viên trả lời