
03/03/2024
03/03/2024
Mùa hè
Ve kêu đã tự khi nào
Mà ta cứ nghĩ mới vào đầu thu
Trường mới giờ đã thành xưa
Ngày nào mới đến giờ xa mất rồi
Bốn năm cứ nghĩ là dài
Cứ nghĩ học mãi học hoài chả xong
Bây giờ lại nhớ lại mong
Mái trường xưa cũ phượng hồng mùa thi.
Gieo vần: xong - mong.
Ngắt nhịp: 2/4 và 4/4.
03/03/2024
Trong bóng đêm tĩnh lặng, trăng sáng soi,
Gió nhẹ thổi qua, lá cây rơi rơi.
Đêm dần qua đi, bước chân em nhẹ nhàng,
Hành trình đầy hy vọng, trải qua mỗi ngày.
Ngày mai sẽ đến, nắng ấm rực rỡ,
Em vững bước tiến lên, không ngừng khát khao.
Giữa cuộc sống hối hả, lo toan phong ba,
Em giữ trong lòng, niềm tin và hy vọng.
Gieo vần từng khúc ca, ngắt nhịp đời thường,
Như làn gió thoảng qua, nhẹ nhàng lướt qua.
Bài thơ tự do, là lời tự do của tâm hồn,
Mang lại cho em niềm tin, niềm vui và sự thăng hoa không ngừng.
03/03/2024
Thị Sen Ngày mới mở cửa, bước chân nhẹ,
Dấu thời gian, dệt nên khúc chiều.
Lá xanh rủ nhau, lên đỉnh cây,
Gió thì thầm, hòa nhạc bình yên.
Trời xanh trải rộng, mây trôi bồng,
Góc phố nhỏ, tiếng cười vang dịu.
Cuộc sống như bài thơ tự do,
Vần điệu tự tình, mơ mộng liêu.
Dòng sông mênh mông, lặng nghe hòa,
Gọi hồn hòn sóng, trải lòng mình.
Nhịp đời chạy mãi, nhưng lòng ở,
Giữa bức tranh đẹp, ta là một phần.
Chân trời giao hòa, nắng vàng óng,
Hạt sương rơi, thơm lạ mùa hè.
Tâm hồn lắng đọng, giữa bản hòa,
Bài thơ tự do, hòa quyện thiên nhiên.
Nếu bạn muốn hỏi bài tập
Các câu hỏi của bạn luôn được giải đáp dưới 10 phút
CÂU HỎI LIÊN QUAN
Top thành viên trả lời