Trần Bùi Khánh Huyền Việc người thì sáng, việc mình thì quáng.
· Cao cành nở ngọn, mọi bạn mọi đến.
· Một con tôm cá chật gì sông, một cái lông có chật gì lỗ.
· Trăm nhát cuốc hất cả vào lòng.
· Được ích, khúc khích ngồi cười.
· Ăn cỗ đi trước, lội nước đi sau.
· Chỉ biết véo người, hễ người véo trả rụng rời tay chân.
· Vay thì ha hả, trả thì hi hi.
· Của người phúc ta.
· Chẳng được ăn, thì đạp đổ.
· Chiêng làng, dùi dứa.
· Cất đó người, giữ thời ta.
· Đồng một của người, đồng mười của ta.
· Của mình thì để, của rể thì bòn.
· Của mình thì giữ bo bo, của người thì thả cho bò nó ăn.
· Của người bồ tát, của mình lạt buộc.
· Cha chung không ai khóc.
· Muối đổ lòng ai nấy xót.
· Máu ai thấm thịt người ấy.
· Trăm hay xoay vào lòng.
· Rắm ai vừa mũi người ấy.
· Đèn nhà ai, nhà nấy rạng.
· Lòng súng súng nổ, lòng gỗ gỗ kêu.
· Thân ốc ốc đeo, thân rêu rêu bám.
· Thân trâu trâu lo, thân bò bò liệu.
· Ai có thân người ấy lo, ai có bò người ấy giữ.
· Trống làng nào làng ấy đánh.
· Khách ai người nấy bán, bạn ai người nấy chào.
· Ăn cây nào rào cây ấy.
· Của anh anh mang, của nàng nàng xách.
· Ruộng ai thì nấy đắp bờ.
· Cò vạc kiếm ăn từng thung.
· Trâu đồng nào ăn cỏ đồng ấy.
· Ai ăn cướp cơm chim.
· Cú có cú ăn, vọ không có vọ lăn vọ chết.
· Cò kiếm cò nốc, cốc kiếm cốc ăn.
· Mạnh ai nấy được.
· Của chợ bỏ chợ.
mik gửi ạ, nếu có gì sai lầm thì xl nha