Thần thoại là một thể loại văn học dân gian, ra đời sau truyền thuyết và trước văn học viết. Thần thoại Việt Nam có nội dung phản ánh nhận thức của người Việt cổ về nguồn gốc vũ trụ, thế giới tự nhiên và con người. Trong kho tàng truyện thần thoại ấy, không thể không nhắc đến "Thần Mưa" - tác phẩm đã để lại trong em nhiều ấn tượng sâu sắc.
Truyện kể rằng ngày xưa, ông trời làm việc một mình. Một hôm, ông quyết định tạo ra mưa để giúp vạn vật trên trái đất bớt khô cằn. Ông Trời sai Thái Tuế chẻ tre làm ống, lấy nước sông đổ vào đó rồi đưa lên cao cho ông. Làm được vài lần như vậy, Thái Tuế mỏi mệt, than thở với Gió. Gió bảo Thái Tuế hãy tìm nhờ Thần Mưa.
Nghe theo lời Gió, Thái Tuế đi tìm Thần Mưa. Gặp nhau, hai bên bàn bạc cách làm mưa. Cuối cùng, họ thống nhất dùng máy bơm. Nước từ các sông, suối sẽ được bơm lên. Ống tre dẫn nước lên cao dần, qua các vòi lớn nhỏ khác nhau. Khi nước đầy, ông Trời mở van cho chảy xuống mặt đất thành mưa.
Ông Trời giao công việc điều khiển máy bơm cho Thần Mưa. Mỗi khi Thần Mưa muốn làm mưa ở đâu thì chỉ cần vặn cái van cho nước chảy xuống nơi ấy. Nhưng Thần Mưa lười lắm! Có hôm, Thần không muốn dậy làm việc, sai con là Cộc thông báo hoãn việc bơm nước, dời lịch làm mưa sang hôm sau. Hôm sau nữa cũng không làm, lại hẹn tiếp hôm sau nữa. Cứ thế, Thần Mưa liên tục trì hoãn, khiến cây cối, muông thú và con người thiếu nước, khô héo.
Biết chuyện, ông Trời rất tức giận. Người bèn cử con trai là Lôi Công đi bắt Thần Mưa về trị tội. Thấy Lôi Công kéo theo một đoàn binh khí rợp trời, Thần Mưa sợ quá, vội bỏ chạy. Lôi Công đuổi theo, đánh cho Thần Mưa mấy gậy, khiến Thần ngã lăn ra đất. Thế là Lôi Công trói Thần Mưa giải về gặp ông Trời.
Trước mặt ông Trời, Thần Mưa khai rằng vì thấy làm mưa vất vả mà lương bổng ít ỏi nên mới trốn việc. Nghe vậy, ông Trời liền ban lệnh cho Lôi Công chia công việc làm mưa cho các vị thần khác. Từ đó, Thần Mưa chỉ còn phụ trách việc bơm nước lên cao, còn việc điều tiết lượng nước và hướng chảy của dòng nước do các vị thần khác đảm nhiệm.
Có thể nói, truyện “Thần Mưa” đã đem đến cho em những hiểu biết về sự ra đời của hiện tượng mưa. Đồng thời, câu chuyện cũng lý giải nguyên nhân tại sao mưa lại có sự đa dạng về cường độ (nhiều hay ít) và phương hướng (chề hướng).
Em cảm thấy vô cùng thích thú với hình ảnh ông Trời tạo ra mưa để giúp vạn vật trên trái đất bớt khô cằn. Em càng ấn tượng hơn với thái độ lười biếng của Thần Mưa khi luôn trì hoãn công việc được giao. Và cuối cùng, em cảm thấy hài lòng với kết cục mà truyện mang lại: Thần Mưa bị trừng phạt và phải thay đổi cách làm việc của mình.
“Thần Mưa” quả là một câu chuyện hấp dẫn. Truyện đã giúp em hiểu thêm về nguồn gốc của hiện tượng mưa cũng như tính cách của các vị thần linh trong tín ngưỡng của người Việt ta.