Trợ lý học tập AI - Câu trả lời này chỉ mang tính tham khảo
Trong cuộc sống của mỗi người, ai cũng sẽ trải qua những khó khăn, gian khổ. Nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng có thể vượt qua được tất cả mọi thứ. Chính vì vậy mà đã có rất nhiều các tổ chức từ thiện ra đời nhằm giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Và hôm nay tôi đã được chứng kiến một hoạt động như thế khi tham gia phát cơm miễn phí cùng với câu lạc bộ tình nguyện ở trường. Hôm đó là vào chủ nhật nên sau khi ăn sáng xong thì tôi quyết định sẽ đến nhà bà nội để chơi với bà luôn. Vì tuần trước bố mẹ đi công tác về mua cho bà chiếc tivi mới nên hôm nay tôi sang nhờ anh bạn thân khuân hộ lên phòng bà ở tầng 3. Đang loay hoay không biết làm cách nào để đưa được cái tivi lên cao thì bỗng nhiên tôi thấy có một chiếc xe ô tô đi tới rồi dừng lại. Từ trên xe bước xuống là khoảng hơn chục anh chị thanh niên mặc đồng phục màu xanh, trên ngực đeo biển tên và sau lưng in dòng chữ “Sinh viên tình nguyện”. Họ nhanh chóng lấy những thùng mì tôm, những bao gạo và những túi quà xuống xe rồi xếp thành một hàng dài để bắt đầu phát cho những người nghèo khổ đi ngang qua. Thấy mọi người đang đứng bàn tán xôn xao về việc làm ý nghĩa của nhóm sinh viên tình nguyện này, tôi cũng tiến lại gần xem thử. Đứng ngoài quan sát một lúc lâu, tôi nhận thấy rằng những sinh viên ấy chia nhau ra mỗi người một việc, người thì bê đồ, người thì phát quà còn người thì đưa cơm cho những cụ già hay những người bị tật nguyền không thể di chuyển được. Hoạt động diễn ra vô cùng sôi nổi và vui vẻ, thỉnh thoảng lại có những tiếng cười đùa giòn giã vang lên phá tan đi sự im lặng của buổi trưa hè. Một lát sau thì hoạt động kết thúc, họ nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi lên xe rời đi. Tôi vẫn đứng nhìn theo cho đến khi chiếc xe ấy khuất dạng mới quay trở lại nhà bà nội. Buổi tối hôm ấy, tôi cứ suy nghĩ mãi về hoạt động ban chiều, nó khiến cho tâm trạng của tôi trở nên vô cùng phấn khởi và vui sướng. Sáng hôm sau, tôi liền xin phép bố mẹ cho tham gia câu lạc bộ sinh viên tình nguyện của trường. Thật may là cả bố và mẹ đều đồng ý nên tôi vui lắm, lòng tự nhủ nhất định sẽ cố gắng hết sức để có thể giúp đỡ được càng nhiều người càng tốt. Hoạt động tình nguyện mang lại cho con người rất nhiều lợi ích quý báu. Nó không chỉ giúp đỡ được những người có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống mà còn rèn luyện cho ta những đức tính tốt đẹp khác nữa.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
5.0/5(1 đánh giá)
0
0 bình luận
Bình luận
Nếu bạn muốn hỏi bài tập
Các câu hỏi của bạn luôn được giải đáp dưới 10 phút
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019
Email: info@fqa.vn
Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.