Huyền Phương
Theo truyền thuyết Trung Quốc, Nữ Oa (Nüwa) là vị nữ thần sáng tạo ra con người và sửa chữa bầu trời. Câu chuyện về bà mang nhiều phiên bản khác nhau, nhưng tựu trung có các chi tiết chính sau:
- Tạo ra con người:
- Nữ Oa là vị thần xuất hiện sau khi trời đất hình thành. Bà nhìn thấy thế giới trống rỗng, thiếu vắng sự sống, nên quyết định tạo ra loài người. Sử dụng đất sét, bà nhào nặn từng con người theo hình dạng của chính mình. Ban đầu, Nữ Oa tạo ra con người một cách tỉ mỉ, nhưng vì công việc này mất nhiều thời gian, bà chuyển sang dùng một sợi dây nhúng vào bùn rồi quăng đi, những giọt bùn rơi xuống đất biến thành con người. Những người bà tạo thủ công được cho là thuộc tầng lớp quý tộc, trong khi những người tạo từ sợi dây là tầng lớp bình dân.
- Sửa chữa bầu trời:
- Sau khi thế giới được hình thành, có một trận đại hồng thủy và một lỗ thủng trên bầu trời xuất hiện, gây ra hỗn loạn. Nữ Oa quyết định dùng đá ngũ sắc để vá lỗ thủng trên bầu trời, giúp thế giới trở lại bình yên. Bà cũng dùng chân của rùa khổng lồ để chống đỡ bốn phương của bầu trời.
Nữ Oa được tôn vinh là người mẹ sáng tạo ra muôn loài, biểu tượng của sự sinh sôi và che chở cho nhân loại.