Trong cuộc sống, ngoài gia đình là những người luôn bên ta và yêu thương ta vô điều kiện thì còn có bạn bè - những người luôn ở bên cạnh ta trong học tập cũng như trong cuộc sống. Tình bạn là một thứ tình cảm tốt đẹp, trong sáng mà bất cứ ai cũng đều mong muốn có được một tình bạn như vậy. Và tôi cũng không ngoại lệ, tôi may mắn khi có rất nhiều người bạn tốt, luôn giúp đỡ tôi mỗi khi tôi gặp khó khăn. Nhưng đặc biệt nhất với tôi đó chính là Linh - cô bạn thân từ hồi cấp hai của tôi.
Linh và tôi chơi với nhau từ nhỏ nhưng chúng tôi chính thức làm bạn của nhau là vào năm lớp 4 tiểu học. Hôm ấy trên đường đi học về, tôi bị một nhóm bạn nam trong lớp trêu chọc, thậm chí họ còn định giữ tôi lại để bắt nạt. Đúng lúc đó Linh xuất hiện, thấy tôi khóc, Linh đã hỏi chuyện và biết được tôi bị các bạn nam trong lớp bắt nạt. Không suy nghĩ gì thêm, Linh liền cùng tôi quay lại lớp học và "dạy dỗ" bọn họ một trận. Sau ngày hôm đó, cả lớp tôi không còn ai dám bắt nạt tôi nữa. Từ đó, mọi người trong lớp đều quý mến Linh vì tính cách thẳng thắn, cương trực, sẵn sàng bảo vệ lẽ phải. Còn tôi thì càng chơi càng mến tính cách của Linh nên chúng tôi đã trở thành bạn thân cho đến tận bây giờ.
Tôi vẫn còn nhớ như in ấn tượng đầu tiên của mình về Linh. Đó là lần đầu tiên tôi nhập học tại trường tiểu học, tôi rụt rè đứng một góc sân trường, trong lòng đầy lo lắng. Bỗng nhiên có một cô bé tiến tới gần tôi, mỉm cười hỏi han tôi. Cô bé ấy có nước da trắng hồng, khuôn mặt tròn trịa, đáng yêu, mái tóc dài đen nhánh được buộc gọn gàng sau lưng. Chính nhờ cô bé ấy mà tôi cảm thấy bớt sợ hãi hơn, can đảm bước vào lớp học. Tôi còn nhớ rõ tên cô bé ấy là Linh, tôi và Linh đã trao đổi số điện thoại và kết bạn với nhau ngay buổi đầu gặp gỡ ấy.
Từ đó, chúng tôi thường xuyên liên lạc với nhau, chia sẻ với nhau về những câu chuyện buồn vui trong cuộc sống. Mỗi khi tôi có chuyện gì không vui, Linh sẽ an ủi, động viên tôi; còn mỗi khi tôi đạt được thành tích tốt, Linh sẽ khen ngợi, cổ vũ tôi. Sự chân thành, giản dị trong cách cư xử giữa chúng tôi khiến cho tình bạn của chúng tôi ngày càng bền chặt.
Cho đến nay, tôi và Linh đã gắn bó với nhau được gần mười năm. Chúng tôi không chỉ là những người bạn thân thiết mà còn là những người đồng hành trong học tập. Linh là một học sinh giỏi Toán của trường, cậu ấy luôn sẵn sàng giảng giải cho tôi những bài toán khó nhằn mà tôi chẳng thể nào hiểu nổi. Ngược lại, tôi là một học sinh giỏi Văn của trường, tôi thường kể cho Linh nghe những câu chuyện văn học thú vị, giới thiệu cho cậu ấy những tác phẩm văn học hay. Nhờ sự hỗ trợ lẫn nhau trong học tập mà thành tích học tập của chúng tôi ngày càng tiến bộ hơn.
Tình bạn của tôi và Linh thật đẹp đẽ, trong sáng và đáng trân trọng. Tôi hy vọng rằng dù thời gian có trôi qua bao lâu đi chăng nữa thì tình bạn của chúng tôi vẫn mãi bền chặt như thế này.