Tuổi trẻ là quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời mỗi người, đó không chỉ là những năm tháng tươi đẹp mà còn là lúc con người ta có nhiều sức khỏe và đặc biệt là sự dũng cảm, dám thử thách bản thân mình để theo đuổi đam mê. Và một yếu tố quan trọng khác chính là phải có ước mơ, hoài bão lớn lao.
Ước mơ là khát vọng là những điều tốt đẹp mà ta luôn muốn hướng tới. Ước mơ giống như đích đến của cuộc đời, khi có ước mơ, cuộc sống của chúng ta trở nên ý nghĩa hơn. Tuổi trẻ sẽ chẳng còn là những ngày tháng vô định, lạc lối nếu bạn xác định được ước mơ của mình. Khi có ước mơ, bạn sẽ biết mình cần làm gì, cố gắng vì điều gì, nỗ lực ra sao. Đó chính là yếu tố đầu tiên dẫn lối thành công cho mỗi người.
Có ước mơ giúp con người ta trưởng thành hơn rất nhiều, nó thôi thúc ta học hỏi, rèn luyện, trau dồi kiến thức, kĩ năng để hoàn thiện bản thân. Đồng thời, ước mơ cũng chính là liều thuốc tinh thần mạnh mẽ giúp ta vượt qua khó khăn, thất bại để tiến bước về phía trước. Không ai chưa từng vấp ngã, nhưng những người có ước mơ họ sẽ đứng dậy và đi tiếp dù có thất bại bao nhiêu lần. Họ không chấp nhận đầu hàng số phận mà luôn tìm cách thay đổi vận mệnh của mình. Có lẽ bởi vậy mà ước mơ chính là khởi nguồn cho mọi thành công.
Nếu không có ước mơ, cuộc đời này sẽ trở nên vô nghĩa biết bao. Bạn sẽ thấy mình cứ lẩn quẩn trong những ngày tháng nhàm chán, vô vị, dần dần mất hết niềm tin vào cuộc sống. Những người như vậy thật đáng buồn, đáng trách bởi họ không tự biết tìm hạnh phúc cho riêng mình.
Tuy nhiên, ước mơ chỉ là mong muốn nếu con người không cố gắng thực hiện thì đó mãi là ước mơ viển vông. Có rất nhiều người đang nuôi dưỡng những giấc mơ không bao giờ trở thành hiện thực chỉ vì sự lười biếng, ngại ngùng của bản thân. Chính vì thế, hãy hành động ngay từ hôm nay, biến ước mơ thành những mục tiêu cụ thể để từng bước chinh phục nó. Hãy bắt đầu bằng việc lên kế hoạch chi tiết, sau đó là hành động. Đừng bao giờ để những nỗi sợ hãi hay khó khăn ngáng trở bước chân của bạn. Trên con đường chinh phục ước mơ có rất nhiều người đã phải dừng lại dù chân chẳng hề mỏi. Nhưng với những người kiên trì bước tiếp, họ xứng đáng nhận được những thành quả ngọt ngào mà ước mơ đem lại.
Hãy nhớ rằng, giá trị của một con người không nằm ở tài sản mà chính là ở những ước mơ và cách con người đó đã cống hiến cho ước mơ của mình. Vì vậy, đừng bao giờ ngừng nuôi dưỡng ước mơ của mình kể cả khi đó là những ước mơ nhỏ bé.