Dạ Quỳnh là một trong những cây bút trẻ tiêu biểu của nền văn học Việt Nam hiện đại, chị đã có nhiều tác phẩm hay và để lại ấn tượng sâu sắc với người đọc như "Những mùa hoa bỏ lại", "Mùa hạ năm ấy",... Trong đó, bài thơ "Viết cho con" được xem là một trong những sáng tác nổi bật nhất của Dạ Quỳnh khi nói về tình cảm gia đình thiêng liêng cao quý. Đặc biệt, ở khổ thơ thứ năm, tác giả đã thể hiện rõ nét sự yêu thương, quan tâm, chăm sóc mà cha mẹ dành cho đứa con bé bỏng của mình.
"Con sẽ không bao giờ biết được
Nỗi nhọc nhằn làm cha làm mẹ
Cả đời chỉ mong con hạnh phúc
Là tất cả những gì họ có."
Đoạn thơ trên đã khắc họa hình ảnh người cha, người mẹ tần tảo sớm hôm, hi sinh hết thảy vì con cái. Họ sẵn sàng chịu đựng mọi khó khăn, vất vả, thậm chí là đánh đổi cả mạng sống của bản thân để mang đến cuộc sống tốt đẹp cho con. Những nỗi nhọc nhằn ấy chẳng ai có thể thấu hiểu ngoài chính người làm cha, làm mẹ. Bởi lẽ, tình phụ tử, mẫu tử vốn dĩ là thứ tình cảm vô cùng thiêng liêng, cao quý.
Tác giả sử dụng biện pháp tu từ điệp ngữ "không bao giờ", "chỉ mong" nhằm nhấn mạnh rằng con cái sẽ chẳng bao giờ có thể hiểu hết được nỗi lòng của cha mẹ. Đồng thời, câu hỏi tu từ "Con sẽ không bao giờ biết được?" cũng góp phần bộc lộ sự xót xa, đau đớn của thi nhân trước thực tế phũ phàng - con cái ngày càng trở nên vô tâm, thờ ơ với đấng sinh thành.
Bên cạnh đó, việc sử dụng các động từ mạnh "biết", "hành hạ", "đánh đổi" kết hợp với phép liệt kê "nỗi nhọc nhằn", "cả đời", "hạnh phúc" còn giúp độc giả hình dung rõ hơn về tấm lòng bao la, rộng lớn của cha mẹ. Họ luôn cố gắng che giấu những lo toan, mệt mỏi bên ngoài xã hội để trở về nhà với dáng vẻ vui tươi, rạng rỡ. Cha mẹ sẵn sàng hy sinh thanh xuân tươi đẹp, chấp nhận bị thời gian mài mòn nhan sắc để mang đến cho con cuộc sống bình yên, ấm áp. Thậm chí, họ còn dám đánh đổi cả tính mạng của bản thân nếu điều đó có thể khiến con được hạnh phúc.
Có thể thấy, đoạn thơ trên đã thể hiện rất rõ ràng thông điệp mà tác giả muốn truyền tải qua bài thơ "Viết cho con". Đó là hãy trân trọng, yêu thương và báo đáp công ơn to lớn của cha mẹ. Đừng để đến lúc quá muộn rồi hối hận cũng đã muộn.