Trong cuộc sống này, ai cũng có những lúc sai lầm và phạm phải những lỗi lầm. Và khi đó, những người có tấm lòng cao thượng, bao dung và độ lượng sẽ sẵn sàng tha thứ nếu lỗi lầm đó không quá nghiêm trọng. Nhưng ngược lại, có những người không bao giờ chấp nhận lỗi lầm của người khác, họ luôn ôm lấy những điều nhỏ nhặt đó làm ảnh hưởng tới chính cuộc sống của mình. Đến với câu chuyện “củ khoai tây” chúng ta sẽ hiểu thêm về điều này.
Truyện kể về một cậu bé nghèo khó, lang thang trên đường để bán những củ khoai tây. Một ngày nọ, cậu gặp một ông lão giàu có, phóng khoáng, nhưng lại có tính ích kỉ. Ông lão mua một củ khoai tây của cậu với giá mười đô la. Khi được hỏi tại sao ông lại trả nhiều tiền như vậy cho một củ khoai tây, ông lão nói với cậu rằng: “Cậu đã bán cho tôi củ khoai tây chứ không phải bán cho tôi niềm tin và hy vọng”. Qua lời nói của ông lão, cậu nhận ra rằng mình đã quá ích kỷ khi chỉ biết lo cho lợi ích của bản thân mà không biết dành thời gian để chia sẻ niềm vui, lan tỏa yêu thương tới mọi người xung quanh.
Nhân vật ông lão trong câu chuyện là một người có trái tim ấm áp, nhân hậu. Dù ông không ăn củ khoai tây mà cậu bé bán nhưng ông đã dùng lời nói của mình để khích lệ tinh thần vượt khó của cậu bé. Ông lão đã giúp đỡ cậu bé nghèo bằng cách trao cho cậu niềm tin, hi vọng vào cuộc sống. Từ đó, ta có thể thấy được rằng, trong cuộc sống này vẫn còn rất nhiều người tốt bụng, nhân hậu.
Bên cạnh đó, nhân vật cậu bé trong câu chuyện cũng để lại cho người đọc nhiều ấn tượng. Cậu bé bán báo nghèo, phải đi bán báo để kiếm tiền mưu sinh. Tuy nhiên, cậu lại có suy nghĩ hẹp hòi, ích kỷ khi chỉ biết quan tâm tới lợi ích của bản thân. Cậu cho rằng, ông lão kia đã mua củ khoai tây với giá cao vì muốn trêu chọc mình. Điều này cho thấy, cậu bé chưa có nhận thức đúng đắn về cuộc sống, vẫn còn suy nghĩ ích kỷ, nhỏ nhen.
Qua câu chuyện, tác giả muốn gửi gắm tới người đọc thông điệp vô cùng sâu sắc. Trong cuộc sống này, không có ai là hoàn hảo cả. Ai cũng có những lúc mắc sai lầm, làm tổn thương tới người khác. Vì vậy, chúng ta cần học cách bao dung, tha thứ cho nhau. Khi chúng ta biết tha thứ cho người khác cũng chính là lúc tâm hồn ta trở nên thanh thản, thoải mái hơn. Hãy cố gắng buông bỏ những gánh nặng đang đè nén trong lòng để hướng tới những điều tốt đẹp hơn trong tương lai.
Như vậy, câu chuyện “củ khoai tây” đã mang tới cho người đọc những bài học thật ý nghĩa. Mỗi người hãy ghi nhớ để sống một cuộc đời thanh thản, hạnh phúc hơn.