“Bất cứ đứa trẻ nào cũng sẽ mỉm cười khi đọc “Hoàng tử bé”…Cuốn sách tuyệt đẹp dành cho những ai còn giữ được lòng trẻ thơ của mình.” Đó là những lời khen tặng ấm áp và đầy trân trọng mà các bậc cha mẹ trên khắp nước Mỹ dành cho tác phẩm “Hoàng tử bé”. Tác giả của cuốn sách này là Antoine De Saint – Exupéry, một anh chàng phi công Pháp từng tham gia chiến tranh thế giới lần thứ hai.
“Hoàng tử bé” kể về cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa cậu bé đến thăm Trái Đất từ một hành tinh khác và người phi công gặp nạn trên sa mạc. Trong chuyến du hành qua nhiều hành tinh khác nhau của vũ trụ, cậu bé đã phát hiện ra rất nhiều điều thú vị cũng như những bí mật đáng kinh ngạc. Và rồi khi gặp được phi công, cậu bé đã nhiệt tình giúp anh ta sửa chữa máy bay để trở về nhà.
Nhân vật Hoàng tử bé ngay từ nhỏ đã được giao nhiệm vụ đi thám hiểm và tìm kiếm bạn bè cho hành tinh của mình. Cậu bé đã đến rất nhiều hành tinh khác nhau, gặp gỡ đủ mọi kiểu người, động vật, cây cối… Nhưng sau tất cả, cậu nhận ra rằng, trái đất của cậu có một vườn hoa hồng và đó là điều tuyệt vời nhất.
Trong suốt hành trình của mình, Hoàng tử bé đã gặp gỡ rất nhiều người, từ ông hợm hĩnh lúc nào cũng chỉ quan tâm tới việc đếm những bức hình chụp và kiểm tra xem chúng có đạt tiêu chuẩn lên báo hay không; người thắp đèn lại chỉ lo sợ bóng tối, sợ hãi ánh sáng của ngọn đèn bị dập tắt. Rồi cậu gặp một ông lão sống trên một ngôi sao khác, ông mơ về những ngày ở quê hương xa xôi của mình và mong muốn có được một bông hoa. Ông trồng rất nhiều hoa nhưng chẳng cái nào giống như ông tưởng tượng và ông cứ phải chờ mãi, chờ mãi…
Sau đó, Hoàng tử bé lại đến hành tinh của một nhà buôn, nơi có rất nhiều hàng hoá nhưng chẳng có gì thú vị. Tiếp theo là hành tinh của một người nghiện rượu với những chiếc chai lấp lánh đủ màu sắc. Cuối cùng là hành tinh của một ông nhạc sĩ, nơi có cây cọ xanh mướt và những nốt nhạc buồn…
Ở mỗi hành tinh, Hoàng tử bé đều cố gắng làm tròn bổn phận của mình, trò chuyện và tìm hiểu về những người sống ở đó. Dù đôi khi họ thật khó hiểu và kỳ quặc, nhưng Hoàng tử bé vẫn sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ với họ.
Và rồi, Hoàng tử bé đặt chân đến Trái Đất. Tại đây, cậu gặp được một người phi công gặp nạn và quyết định giúp đỡ anh ta. Phi công đã tặng cho Hoàng tử bé một bông hồng và giải thích rằng đó là loài hoa duy nhất ở Trái Đất. Hoàng tử bé rất thất vọng vì ở hành tinh của mình cũng có một bông hồng. Tuy nhiên, khi được phi công kể cho nghe câu chuyện về con người, Hoàng tử bé bắt đầu hiểu ra giá trị của tình bạn và sự gắn bó.
Cậu nhận ra rằng bông hồng của mình không chỉ là một bông hoa bình thường, mà còn là một người bạn thân thiết, luôn ở bên cạnh cậu trong mọi hoàn cảnh. Từ đó, Hoàng tử bé càng thêm yêu quý hành tinh của mình và những người bạn mà cậu đã gặp gỡ trên đường đi.
Câu chuyện về Hoàng tử bé mang đến cho người đọc nhiều bài học sâu sắc về cuộc sống. Trước hết, đó là bài học về sự ngây thơ, hồn nhiên của trẻ thơ. Hoàng tử bé là một cậu bé vô tư, lạc quan, luôn nhìn thế giới bằng đôi mắt trong veo, đầy tò mò. Cậu bé không hề bận tâm đến những rắc rối của người lớn, mà chỉ tập trung vào những điều giản dị, bình thường trong cuộc sống.
Thứ hai, đó là bài học về tình bạn. Hoàng tử bé đã gặp gỡ rất nhiều người trên hành trình của mình, nhưng chỉ có người phi công là người bạn thực sự của cậu. Tình bạn giữa Hoàng tử bé và người phi công được xây dựng dựa trên sự thấu hiểu, đồng cảm và sẻ chia. Họ đã cùng nhau vượt qua những khó khăn, thử thách và trở thành những người bạn tri kỷ.
Cuối cùng, đó là bài học về giá trị của những điều giản dị. Hoàng tử bé đã nhận ra rằng, những điều giản dị, bình thường trong cuộc sống lại là những điều quý giá nhất. Bông hồng của cậu không phải là một bông hoa đẹp nhất, nhưng lại là bông hoa duy nhất mà cậu có. Nó là biểu tượng của tình bạn, của sự gắn bó và của những kỉ niệm đẹp đẽ.
Tóm lại, nhân vật Hoàng tử bé là một nhân vật đáng yêu, đáng mến. Cậu bé đã mang đến cho người đọc nhiều bài học sâu sắc về cuộc sống. Qua câu chuyện về Hoàng tử bé, tác giả Antoine De Saint – Exupéry muốn gửi gắm đến người đọc thông điệp: Hãy luôn giữ gìn sự ngây thơ, hồn nhiên của tuổi thơ; hãy trân trọng những người bạn thân thiết và hãy biết yêu thương những điều giản dị trong cuộc sống.