Bố em là bộ đội, đang làm nhiệm vụ canh giữ biển đảo quê hương. Vì vậy, em chưa từng được gặp ông bà nội. Nhưng qua lời kể của bố và những bức ảnh chụp cùng với ông bà, em cảm thấy vô cùng yêu quý và kính trọng họ.
Trong bức ảnh chụp chung với gia đình, ông nội của em mặc bộ quân phục màu xanh rêu trang nghiêm. Trên cổ áo ông đeo quân hàm binh nhất nền đỏ thắm, nổi bật hai chữ "Vệ quốc đoàn" - biểu tượng của tinh thần yêu nước và dũng cảm. Ông đội chiếc mũ cối có đính quân hiệu tròn đỏ giữa có ngôi sao vàng. Khuôn mặt chữ điền phúc hậu của ông toát lên vẻ hiền lành, chất phác. Nước da bánh mật khỏe khoắn cùng đôi mắt đen láy sáng ngời càng làm tăng thêm vẻ đẹp trai của ông. Ông nội của em có dáng người cao lớn, vạm vỡ, vai rộng, ngực nở nang, bắp tay săn chắc. Những nét đẹp ấy khiến em vô cùng tự hào về ông.
Ông nội của em là một người lính cụ Hồ đích thực. Tính cách của ông vui vẻ, cởi mở, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Giọng nói của ông trầm ấm, dễ nghe, nụ cười tươi rạng rỡ. Mỗi lần ông cười, những nếp nhăn ở khóe mắt lại hằn sâu hơn. Dù đã nghỉ hưu nhưng ông vẫn luôn nghiêm túc chấp hành mọi quy định của cấp trên. Sáng nào ông cũng dậy sớm, gấp chăn màn gọn gàng, vuông vức rồi tập thể dục ở trong sân. Đôi bàn tay to, thô ráp của ông nắm chặt lấy thanh xà, kéo lê từng nhịp. Nhìn những giọt mồ hôi lăn dài trên trán ông, em hiểu rằng ông đang cố gắng rèn luyện để bản thân luôn khỏe mạnh. Ông nội của em còn là một người rất khéo léo. Những món đồ đạc trong nhà đều do ông tự tay đóng nên vừa đẹp vừa chắc chắn. Chữ viết của ông cũng rất đẹp, nét nào ra nét đấy. Hồi còn trẻ, ông từng tham gia thi viết chữ đẹp cấp tỉnh.
Ông nội của em rất yêu thích thiên nhiên. Trong khoảng sân trước nhà, ông trồng rất nhiều loại hoa như hoa hồng, hoa cúc, hoa đồng tiền,... Đến mùa xuân, những bông hoa đua nhau khoe sắc tỏa hương, làm bừng sáng cả một góc trời. Chiều chiều, ông lại ra vườn chăm sóc cây cối, tưới tắm, bắt sâu cho cây. Thỉnh thoảng, ông còn hái rau đem đi bán để kiếm thêm thu nhập. Vào thời gian rảnh rỗi, ông thường xuyên tập luyện thể dục thể thao để nâng cao sức khỏe. Ông tập võ, chạy bền, nhảy xa, đu xà,... Môn nào ông cũng giỏi. Chính vì vậy, các bác, các chú trong làng thường mời ông tham gia thi đấu mỗi khi có hội hè.
Em rất yêu quý và kính trọng ông nội của mình. Em mong ông luôn khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi cùng với gia đình của em. Em cũng hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt, rèn luyện đạo đức để trở thành một người con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ, mai sau trở thành một công dân có ích cho xã hội, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, vững chắc.