Trong cuộc sống này, chúng ta luôn nghe thấy hai từ "cho đi" và "nhận lại", vậy nó có ý nghĩa gì? Cho đi là khi chúng ta trao tặng tình cảm, vật chất hay đơn giản chỉ là những lời chúc chân thành dành cho người khác; còn nhận lại là chúng ta sẽ được đáp trả lại bằng những gì mà chúng ta đã cho đi. Nhưng liệu cái mà mình nhận lại có giống với cái mà mình đã cho đi? Có bao giờ bạn tự hỏi mình rằng: Hạnh phúc là gì mà bao nhiêu nhà triết học, nhà nghiên cứu đã cố gắng lí giải nó? Mỗi người đều có một khái niệm riêng về hạnh phúc. Vậy theo tôi, "Hạnh phúc đích thực là được cho đi mà không chú tâm vào thứ mình cho đi, và được nhận lại mà không để ý tới ai đang cho mình."
Trong cuộc sống hằng ngày, mỗi người đều có thể thấy rất nhiều mảnh đời bất hạnh, đau khổ, những trẻ em mồ côi, những cụ già lang thang, những người dân miền Trung đang chịu đựng cảnh lũ lụt, những đứa trẻ đang mất cha mẹ vì chiến tranh,... Họ chính là những người cần sự chia sẻ, giúp đỡ, cần sự "cho đi" từ chúng ta. Khi chúng ta cho đi tức là chúng ta đã đem những thứ thuộc quyền sở hữu của mình như tiền bạc, vật chất, tình cảm, ... để giúp đỡ họ. Tuy nhiên, cái chúng ta nhận lại không phải là vật chất hay tình cảm mà đó chính là niềm vui, là sự thanh thản, thoải mái trong tâm hồn. Đó chính là hạnh phúc mà chúng ta cho đi mà không cần nhận lại.
Nhưng bên cạnh những người luôn giúp đỡ người khác khi gặp hoạn nạn thì vẫn có những người lạnh lùng, thờ ơ, vô cảm mặc kệ những tiếng kêu thảm thiết của người bị tai nạn đang nằm trên đường, hay những đứa trẻ đang rét run lên vì cái lạnh giá của đêm đông mà không có áo mặc, những cụ già neo đơn không nơi nương tựa,... Những người này thật đáng phê phán.
Tuy nhiên, trong cuộc sống vẫn có những người muốn "cho đi" nhưng không tìm được cơ hội hay không thể "cho đi". Vì vậy, chúng ta cần mở rộng tấm lòng, luôn sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ người khác lúc khó khăn, hoạn nạn, bởi biết đâu sau này chính chúng ta lại là người được họ giúp đỡ.
Tóm lại, "cho đi" là một lối sống đẹp, là truyền thống lâu đời của con người Việt Nam. Chúng ta hãy mở rộng cánh cửa trái tim, mở rộng tấm lòng để cùng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với những người xung quanh. Bởi lẽ "sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình".