Cuốn sách Mãi mãi tuổi hai mươi của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc đã khép lại nhưng dư âm về nó vẫn còn vang vọng mãi trong tôi. Đọc cuốn sách này, tôi ấn tượng nhất với cái "tôi" của tác giả nhật ký. Cái "tôi" ấy vừa mang vẻ đẹp lãng mạn, hào hoa của một chàng trai Hà Nội đa tài, đa tình; lại vừa có nét cương nghị, rắn rỏi của người lính trẻ ra trận.
Nguyễn Văn Thạc sinh ra tại Nghệ An, lớn lên ở Hà Nội. Trước khi vào đại học, anh đã phải trải qua nhiều nghề mưu sinh khác nhau. Anh cũng từng có mối tình rất đẹp với cô gái tên là Diễm Phương. Nhưng rồi vì tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, anh đã gác lại chuyện riêng tư để lên đường nhập ngũ. Trong những ngày tháng nằm vùng ở Huế, anh đã ghi chép lại tất cả những gì mình nhìn thấy, nghe thấy, cảm thấy vào cuốn sổ tay. Những trang viết ấy sau này trở thành cuốn nhật kí Mãi mãi tuổi hai mươi.
Đọc cuốn nhật kí, ta sẽ bắt gặp hình ảnh một chàng trai trẻ đang đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời. Anh có những băn khoăn, trăn trở về việc lựa chọn ngành học phù hợp với bản thân. Anh cũng có những rung động đầu đời với một cô gái xinh đẹp, duyên dáng. Tuy nhiên, khi đất nước lâm nguy, anh đã sẵn sàng lên đường chiến đấu, bảo vệ quê hương, dân tộc.
Trong những năm tháng chiến đấu gian khổ, ác liệt, Nguyễn Văn Thạc luôn giữ vững niềm tin vào lí tưởng cách mạng. Anh cho rằng, chiến tranh là một cuộc thử thách nghiệt ngã nhưng cũng là cơ hội để mỗi người bộc lộ bản chất của mình. Anh cũng khẳng định, thanh niên là lực lượng nòng cốt của cách mạng, là chủ nhân tương lai của đất nước.
Có thể nói, cái "tôi" của Nguyễn Văn Thạc trong cuốn nhật kí Mãi mãi tuổi hai mươi là cái "tôi" của một người lính trẻ đầy nhiệt huyết, yêu nước, thương dân. Anh là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.
Bên cạnh đó, tôi cũng rất thích cách viết nhật kí của Nguyễn Văn Thạc. Anh viết rất chân thật, giản dị, nhưng cũng rất sâu sắc, thấm thía. Anh đã gửi gắm vào những dòng chữ tâm tư, tình cảm, suy nghĩ của mình về cuộc sống, về chiến tranh, về tình yêu, về lí tưởng.
Cuốn sách Mãi mãi tuổi hai mươi là một tư liệu lịch sử vô giá, giúp chúng ta hiểu rõ hơn về cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước của dân tộc ta. Đồng thời, cuốn sách cũng là một tác phẩm văn học sâu sắc, phản ánh tâm tư, tình cảm, lí tưởng của thế hệ thanh niên Việt Nam trong thời kì kháng chiến chống Mĩ.
Tôi tin rằng, Mãi mãi tuổi hai mươi sẽ mãi là một cuốn sách hay, một món quà tinh thần quý giá đối với mọi thế hệ người Việt Nam.